Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, bộ phim điện ảnh Họa bì âm dương hay Âm dương họa bì ra mắt với sự tham gia của các diễn viên Lương Chí Cảng, Đỗ Vũ Thần, Lý Mục Vân, Clara đóng chính. Với nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, phim được đánh giá có cách xây dựng nhân vật tốt, cốt truyện không tệ, nhưng lạm dụng cảnh nóng câu kéo người xem dẫn tới chất lượng giảm sút.

Cảnh trong phim Họa bì âm dương.
Theo Sohu, Họa bì âm dương có nhiều nội dung thay đổi so với câu chuyện nổi tiếng được Triệu Vy, Châu Tấn, Trần Khôn thể hiện. Trong phim, Lương Chí Cảng đóng vai Vương Sinh, tình cờ lọt vào hang ổ của yêu tinh. Chàng bị hai họa yêu là Đỗ Vũ Thần (vai Ly Thanh) và Clara ( đóng Liên Liên) dụ dỗ để hút sinh khí.
Tuy bị họa yêu quyến rũ, Vương Sinh không rung động, chỉ một lòng nhớ tới người vợ ở nhà. Ly Thanh vì vậy muốn quay về Vương gia để gặp gỡ người vợ mà Vương Sinh luôn nhớ thương. Sau đó, họa yêu nhốt vợ Vương Sinh vào một bức tranh, đóng giả vợ chàng. Sau khi Vương Sinh biết vợ bị tráo đổi, đã quyết tâm tìm cách giải cứu cho vợ. Cảm động trước tình cảm của Vương Sinh, Ly Thanh đã hy sinh thân mình giúp hai người về bên nhau.
Theo Sohu, mở đầu phim là loạt cảnh nhạy cảm thô tục của Clara và hai mỹ nhân đóng vai yêu quái. Họ biến hình thành người, dụ dỗ và hút dương khí những gã háo sắc. Sau đó còn có cảnh 18+ giữa Vương Sinh và họa yêu.
"Nội dung nửa sau của Họa bì âm dương chặt chẽ, gay cấn. Tuy nhiên, phần hình ảnh gợi cảm mở đầu với dụng ý phục vụ riêng cho cánh đàn ông khiến chất lượng giảm sút", Sohu bình luận.

Họa bì âm dương vẫn đi theo lối mòn khoe thân của các diễn viên nữ để thu hút khán giả.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.