Thua trận thứ 4 ở mùa bóng năm nay mà lần này là trước đội bóng Tottenham, quá thất vọng HLV người Pháp đã đã có hành động thiếu lịch sự trước mắt hàng nghìn khán giả. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vàng lên, khi trợ lý của CLB Tottenham, Clive Allen đưa tay ra, Wenger đã thẳng thừng từ chối. Cả máy quay và máy ảnh của các phóng viên cũng đã ghi lại được hình ảnh không đẹp này.
HLV Wenger trong trận đấu gặp Tottenham
Trong buổi họp báo ngay sau đó, trợ lý Allen buồn bã cho biết: “Ông ấy (Wenger) đã không muốn bắt tay với tôi. Ông ấy nói rằng ông ấy không nghe nhưng rõ ràng đó là một sự bao biện”.
Tuy nhiên, sau khi bị báo chí đồng loạt “đánh” về cách hành xử này, HLV Wenger cũng đã lên tiếng lí giải cho hành động của mình một cách hằn học: “Tôi đã bắt tay HLV và trợ lý của Tottenham. Tôi đâu có nhiều tay để bắt tay với tất cả mọi người”. Chính câu nói này đã khiến cho CĐV Tottenham bức xúc về HLV tài ba này. Họ cho rằng, là “thuyền trưởng” của một đội bóng lớn, không nên có những hành động thiếu lịch sự như vậy.
Pháo thủ của giáo sư đang chìm trong khủng hoảng
Ngoài giải thích về hành động không đẹp trên, HLV người Pháp cũng đã than phiền về bàn thắng của Van der Vaart. Ông cho rằng, cầu thủ này đã dùng tay khống chế bóng. Arsenal đã bị dính một bàn thắng oan và dẫn đến kết quả thua chung cuộc 1-2 của Pháo thủ.
CĐV Arsenal cũng bị tố là bất lịch sự
Cũng tại trận đấu trên, không ít lần HLV CLB Tottenham, HLV Redknapp nổi cáu vì thái độ của CĐV Pháo thủ dành cho Adebayor, một người cũ của Arsenal. Họ gọi tiền đạo này với những lời lẽ không thể chấp nhận được. Theo Redknapp, đó là những hành động khinh bỉ, khó có thể chấp nhận được. Không những thế, chính vị HLV người Anh này cũng bị CĐV Pháo thủ lăng mạ. Tuy nhiên, điều quan trọng là đội bóng của ông đã có được 3 điểm sau trận đấu. Còn Arsenal càng lún sâu vào những khủng hoảng mà chưa tìm thấy lối ra.
Vương Chân