Đại diện VKS lý giải về đề nghị giữ nguyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Trần Hoài rằng, mặc dù gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ bản án cho Hoài. Tuy nhiên, đây là trừng trị của toàn xã hội chứ không phải cho riêng ai.
> Tường thuật phiên xét xử Đặng Trần Hoài
Kết thúc phiên xét xử buổi sáng, Hoài được gặp vợ trong chốc lát. Hoài nói với vợ "cố gắng chăm con nha". Vợ Hoài vừa khóc vừa nói: "Con còn bé quá, anh ơi!". Ngay sau đó, vợ Hoài rút nhanh ra và đưa cho Hoài 1 bọc gì đó như cái bánh bảo "anh ăn đi". Hoài mỉm cười và nhanh tay cầm lấy, Hoài nhanh chóng bỏ vào túi áo nhưng chiến sĩ công an không cho phép và lấy lại cái bọc đưa cho người nhà Hoài, nói "cầm về, cầm về"...
Những câu trả lời và những lời van xin, ăn năn hối lỗi của bị cáo Hoài trước Tòa sáng nay như đã được chuẩn bị và học thuộc trước.
Anh Khuất Văn Hiền - bố của hai nạn nhân nhỏ tuổi gần như suy sụp trước mất mát quá lớn của gia đình.
Trong phiên xử phúc thẩm sáng nay, cũng nhiều lúc bị cáo Hoài ôm đầu tỏ ra mệt mỏi, khác hẳn tâm lý vui cười lúc bị cáo mới đến tòa.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.