Về Old Trafford mùa hè vừa qua với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 89 triệu bảng, Pogba cho đến lúc này vẫn chưa thể hiện được nhiều điều. Tiền vệ người Pháp là tâm điểm chỉ trích của truyền thông và người hâm mộ khi liên tiếp chơi “nhạt “ trước Man City và Feyenoord.
Mourinho đặc biệt tin tưởng Pogba.
Với mong muốn không để mọi chuyện đi quá xa, Mourinho ra sức bào chữa cho cậu học trò.
“Người đặc biệt” phát biểu: “Người ta luôn bàn tán về cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới đến khi kỷ lục bị phá vỡ. Lúc này, tôi chỉ muốn Paul quên đi điều đó và tập trung chơi bóng.
Cậu ấy tham dự trận chung kết Euro, đi nghỉ và không tập huấn trước mùa giải. Thế nên, sau trận đấu đầu tiên, cậu ấy có vẻ hụt hơi. Đó là điều dễ hiểu.
Tôi biết rằng Paul là một chàng trai rất xuất sắc với rất nhiều tham vọng, vì vậy phong độ của cậu ta sẽ đến một cách tự nhiên. Đội bóng sẽ được cải thiện, Paul sẽ được cải thiện. Không có vấn đề gì cả”.
Trước Mourinho, Ibra cũng từng lên tiếng bênh vực đồng đội. Cựu chân sút PSG cho rằng Pogba là cầu thủ có đẳng cấp và sẽ sớm trở lại mạnh mẽ.
Có một điều đáng buồn dành cho Pogba đó là theo thống kê những trận đã đá, anh chỉ xếp thứ 31 tại giải Ngoại hạng Anh về số đường chuyền thành công, thứ 58 về cơ hội tạo ra, thứ 139 về số lần đoạt bóng và thứ 55 về chặn bóng.
So với hồi còn ở Juventus, nó hoàn toàn đối lập. Tiền vệ 23 tuổi ghi 9 bàn thắng và có 14 pha kiến tạo trong 43 trận trên mọi đấu trường cho “Bà đầm già”.
Trần Anh
(Tổng hợp)