The New York Times mới đây dẫn nguồn tin t ừ truyền thông Trung Quốc, ngày 8/6 Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Yichang Trung Quốc chính thức công bố bản án của bà Giả Hiểu Diệp với 9 năm tù và phạt 1 triệu NDT (gần 3,4 tỷ đồng) vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. Tuy nhiên, chi tiết về ai là người hối lộ Giả và động cơ hối lộ vẫn không được tiết lộ.
Hiểu Diệp là một cô gái xinh đẹp, thật thà, thân thiện trong trí nhớ của những người đã từng tiếp xúc với cô
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại huyện Linh Khâu, tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc vào năm 1968. "Trong thời gian đến trường, cô không phải là một học sinh xuất sắc, gia đình của Hiểu Diệp cũng khá ngèo nên giáo viên thường cho cô ấy phiếu ăn", theo Xiang, một người bạn cùng lớp trung học với cô.
Năm 1986, Hiểu Hiệp rời quê hương khi là một cô gái tròn 18 tuổi, đến tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc để theo học chuyên ngành quản lý kinh tế tại Đại học Trung Nam.
"Cô ấy rất thân thiện, tốt bụng và thật thà. Hiểu Diệp rất chăm học và thường ở lại sau khi hết giờ học để hỏi những điều cô ấy chưa hiểu. Nhưng may mắn hơn với nhiều sinh viên cùng thời, sau khi tốt nghiệp Hiểu Diệp được nhận vào làm tại Cục Khảo sát Địa chất Bắc Trung Thiên Tân", một trong những giáo viên đại học của Hiểu Diệp cho biết.
5 năm sau, Hiểu Diệp đã về công tác tại Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, mặc dù không có chút kinh nghiệm gì về truyền thông và đã trở thành giám đốc kênh tài chính và kinh tế.
The New York Times đã kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa cô và người đàn ông quyền lực Chu Vĩnh Khang. "Tôi vẫn nhớ có một buổi tiệc kỉ niệm 10 năm ngày ra trường (2000), Hiểu Diệp là người duy nhất chỉ ở lại một đêm, trong khi hầu hết những người khác đều ở lại hai đêm.
Trong suốt buổi tiệc, Hiểu Diệp luôn có một