Trong thất bại 1-8 của ĐT Việt Nam trước Man City ngày 27/7 trên sân Mỹ Đình, tiền đạo Công Phượng chỉ được HLV Miura tung vào sân khi trận đấu chỉ còn lại đúng 6 phút. Khoảng thời gian ngắn ngủi có mặt trên sân không đủ để ngôi sao 20 tuổi người xứ Nghệ làm nên chuyện dù anh cũng gây ấn tượng vời một vài pha chạm bóng qua người có nét, mang dáng dấp của ngôi sao lớn trong tương lai gần.
Công Phượng trò chuyện thân mật với Denayer sau trận gặp Man City.
Khi trận đấu khép lại, khác với phần đông những đồng đội khác của ĐT Việt Nam, chân sút sinh năm 1995 không săn đón những siêu sao bên phía đối phương như Sterling hay Silva, bộ đôi lập cú đúp trong trận mà tiến thẳng đến chỗ ngồi của gương mặt khá vô danh. Đó là trung vệ trẻ Jason Denayer, cầu thủ trưởng thành từ học viện JMG của Bỉ khóa 2008-2013.
Còn nhớ hồi mùa hè 2012, hậu vệ 20 tuổi này đã tới Hàm Rồng để ăn tập với Công Phượng trong nhiều tháng liền. Bởi thế sau nhiều năm gặp lại, cả hai đã trò chuyện vui vẻ trước khi tiến hành đổi áo đấu cho nhau.
Ở thời điểm mà Denayer tới tập luyện ở HAGL, anh và Công Phượng nhanh chóng trở nên thân thiết và liên tục có những trao đổi về kĩ năng, kinh nghiệm chơi bóng. Jason Denayer có bước tiến đáng kinh ngạc về chuyên môn chỉ sau 1 năm mà minh chứng là việc anh được Man City thu nạp vào học viện đào tạo trẻ một năm 2013. Tiếp đó trung vệ này được cho Celtic mượn và không ngừng thăng tiến để rồi lọt vào 'mắt xanh' của HLV Manuel Pellegrini.
Trong bối cảnh những gương mặt ở hàng thủ của đội chủ sân Etihad sa sút phong độ, cùng với đó là việc gặp khó trong việc chiêu mộ nhân tố mới chất lượng, Denayer đã được CLB gia hạn hợp đồng có thời hạn 5 năm cách đây chưa lâu. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực lớn của tài năng trẻ người Bỉ. Thực tế