Đúng như dự báo, con đường đất lầy lội, từng vũng bùn sâu hơn 1m chi chít, như những cái bẫy "chết người". Cùng theo sau xe chúng tôi, nhiều đoàn xe cứu trợ cũng đang nỗ lực vượt qua cung đường "tử thần" để vào được vùng tâm lũ.
Chạy được khoảng 3km, chúng tôi gặp chiếc cầu Huội Bệp, thuộc Bản Tôm Xa Nuốc, huyện Xa Măc Khi Xay, tỉnh Attapeu, cách vùng tâm lũ khoảng 30km.
Chiếc cầu này đang trong giai đoạn thi công, tuy nhiên mưa lớn cùng với nước lũ khiến đoạn đường tạm - con đường độc đạo duy nhất để vào bản Xa Moọng - nơi bị ngập sâu nhất của tỉnh Attapeu trở nên lầy lội, trũng bùn, các phương tiện phải di chuyển từng chút một để có thể vượt qua.

Cầu Huội Bệp bị chia cắt, nước mới rút sáng 26/7.


Đường vào tâm lũ...
Càng vào gần tâm lũ, đường càng khó đi, cảm giác đầy gian nan, trắc trở. Lúc này mưa bắt đầu nặng hạt khiến đoạn đường càng thêm lầy lội. Con đường giống như bôi mỡ, cảm tưởng như chỉ cần 1 chút sơ sẩy chiếc xe có thể trượt bánh lật ngửa bất cứ lúc nào.
Chúng tôi lắc lư như đang đi trên từng con sóng. Cảm giác chóng mặt, buồn nôn pha những căng thẳng tột độ là những gì chúng tôi phải trải qua. Tuy nhiên, cảm giác chỉ còn cách bản Xa Moọng 10km như tiếp thêm tinh thần cho cả đoàn để vững tâm tiếp tục thẳng tiến.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.