Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan

Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan

Thứ 2, 04/09/2017 | 22:42
0
Như đã thanh thông lệ, cứ đến ngày 14/7 âm lịch hàng ngàn người lại đổ về chùa Phúc Khánh tham dự lễ Vu Lan để cầu an cho gia đình và người thân.

Lễ Vu Lan – Báo hiếu được coi là một trong những ngày lễ truyền thống trọng đại. Ngoài ý nghĩa tôn giáo thì đây là dịp để những người con thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành.

Lễ Vu Lan năm nay rơi vào đúng vào ngày nghỉ thứ 3 của dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Vì vậy, rất nhiều người dân Thủ đô đã đến các ngôi chùa lớn dâng hương, tỏ lòng thành kính hiếu thuận với đấng sinh thành.

Chùa Phúc Khánh (Phố Tây Sơn, quận Đống Đa) luôn là điểm đến được nhiều người lựa chọn để nghe các sư thầy giảng đạo làm con, thành tâm cầu an sức khỏe cho cha mẹ. 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan

Dòng người đổ về chùa Phúc Khánh, chắp tay cầu nguyện mỗi lúc một đông.

Như thường lệ, tối 14/7 Âm lịch chùa Phúc Khánh tổ chức lễ Vu Lan Phả độ gia tiên cầu âm siêu dương thái. Lễ cầu siêu tại chùa Phúc Khánh bắt đầu diễn ra vào lúc 19h nhưng theo ghi nhận của PV, từ rất sớm, khuôn viên trong chùa đã chật cứng, hàng trăm người ngồi đợi đến giờ làm lễ. Mọi người đều cố gắng đến sớm để có thể chọn được một vị trí đẹp gần với Tam Bảo và các sư thầy. 

Dòng người dự lễ kéo về chùa mỗi lúc một đông, họ ngồi hàng dài trên con phố Tây Sơn đoạn từ chân cầu cho đến tận ngã tư giao với đường Láng và cùng chắp tay cầu nguyện. Đến giờ làm lễ, trong không khí tĩnh lặng và trật tự chỉ còn vang lên tiếng cầu kinh và tiếng chuông, tiễng mõ của nhà chùa

Có mặt tại chùa Phúc Khánh từ chiều tối, cô Thu Nghiêm (62 tuổi, Cổ Nhuế) trải lòng: “Năm nào đến dịp lễ Vu Lan tôi cũng đi lễ tại chùa Phúc Khánh. Tôi đi đến đây không chỉ cầu siêu cho cha mẹ đã khuất mà còn là dịp để được nghe giảng về kinh Phật, về cách làm người con có hiếu. Cảm xúc mỗi lần đến đây đều nghẹn ngào”.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại được tại chùa Phúc Khánh:

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 2).

Lượng người kéo đến dự lễ Vu Lan ngày một đông, ngồi kín lòng đường cầu nguyện.

 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 3).

Lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo an ninh cho người dân đến làm lễ và an toàn giao thông.

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 4).

Dòng người ngồi dọc vỉa hè chắp tay niệm phật, thành kính hướng về cõi tâm linh. 

 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 5).

 

 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 6).

Họ cùng chắp tay cầu nguyện và nhớ đến công ơn cha mẹ

 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 7).

Hai bạn trẻ đứng từ xa cầu nguyện.

 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 8).

Ai cũng thành tâm cầu khấn. 

 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 9).

 

 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 10).

 

 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 11).

 

 

Đời sống - Biển người ngồi dưới lòng đường trước chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan (Hình 12).

 Ai cũng đến đây với một lòng thành kính, nhớ đến công ơn cha mẹ

Ảnh: Thanh Xuân

Mai Thu

Xúc động những vần thơ nhân ngày Lễ Vu Lan

Thứ 2, 04/09/2017 | 20:00
Ngày Lễ Vu Lan đã về rất gần, hòa vào không khí đó những người con đã viết nên những dòng thơ đầy xúc cảm để gửi đến đấng sinh thành và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với toàn thể gia đình.

Mùa Vu Lan đến, trên áo con hoa trắng lệ rơi

Thứ 3, 22/08/2017 | 10:38
Mẹ nằm xõa tóc hiền và ngủ một đời bất biến. Vu Lan này tôi lại tự cài lên ngực mình một nhành hoa trắng...

Tháng Bảy mùa Vu Lan nghĩ về đấng sinh thành

Thứ 7, 02/09/2017 | 18:30
Tôi hiểu ý nghĩa của màu hoa trắng cài trên áo của cụ già ngồi góc sân chùa. Và tôi nghĩ về màu đỏ của bông hồng đang cài trên ngực áo.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Im lặng của những tổn thương

Thứ 5, 16/05/2024 | 14:15
Im lặng là cách nhanh nhất đẩy bạn xuống hố đen. Im lặng với cái xấu là đồng tình với cái xấu.

Tối nay ăn gì: Trứng hấp kiểu này mềm mịn đẹp "lạ", trẻ thích mê

Thứ 5, 16/05/2024 | 14:09
Chỉ vài quả trứng và bí quyết chế biến sau đây, bạn sẽ có món trứng ngon, cả nhà ai cũng thích.

Quảng Ninh: “Mạnh tay” với vi phạm về an toàn thực phẩm

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:26
Chỉ trong vòng 1 tháng, các cơ quan chức năng và địa phương tỉnh Quảng Ninh xử phạt hơn 90 tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm số tiền gần 700 triệu đồng.

Thứ quả xưa “rụng thối gốc” nay thành đặc sản mùa hè, 90.000 đồng/kg

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:25
Trước đây loại quả này chín đỏ nhưng không mấy ai ngó ngàng. Những năm gần đây, thứ quả dại này lên đời thành đặc sản, được nhiều người tìm mua để thưởng thức.

Loại quả được mệnh danh “nhân sâm trong vườn” ăn đúng cách khác gì thuốc bổ

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:00
Là loại thân dây leo được trồng phổ biến ở các vùng quê mướp được mệnh danh là "nhân sâm" của người nghèo bởi vừa bổ dưỡng vừa rất ngon.
     
Nổi bật trong ngày

Khúc gỗ “sần sùi” nhưng từng được rao bán đến 10 tỷ đồng ở Hà Nội

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Có dáng vẻ bên ngoài sần sùi, đơn điệu chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhiều khách hàng ngỡ ngàng khi biết khúc gỗ này được rao bán với giá lên đến 10 tỷ đồng.

Ngày càng nhiều người nước ngoài chọn Việt Nam chữa bệnh, làm đẹp

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:30
Tỉ lệ người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại nước ta tăng nhanh. Bộ Y tế ước tính mỗi năm có khoảng 300.000 người từ nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh.

Tin tức Đời sống 15/5: Uống thuốc bổ não trước mùa thi có hiệu quả?

Thứ 4, 15/05/2024 | 12:01
Cập nhật tin tức đời sống ngày 15/5: Không nên lạm dụng thuốc bổ não trước mùa thi; Nhiều ca nhiễm ký sinh trùng đến từ thú cưng...

Anh nông dân nhẹ nhàng bỏ túi 90 tỷ nhờ nuôi con "hiền lành như đất"

Thứ 4, 15/05/2024 | 07:30
Với mô hình nuôi con “đặc sản” công nghệ cao, anh Đặng Văn Bảy ở ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre bỏ túi hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Thứ quả xưa “rụng thối gốc” nay thành đặc sản mùa hè, 90.000 đồng/kg

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:25
Trước đây loại quả này chín đỏ nhưng không mấy ai ngó ngàng. Những năm gần đây, thứ quả dại này lên đời thành đặc sản, được nhiều người tìm mua để thưởng thức.