Chỉ chụp duy nhất hai tấm ảnh cưới
Trải qua “một lần đò”, tưởng chừng không thể tìm cho mình một "bến đỗ" bình yên nào nữa, nhưng khi gặp nhau, rồi cảm mến nhau anh Hiển và chị Hiền lại thấy cần cho chính mình cơ hội để hạnh phúc thêm một lần nữa. Càng theo thời gian, họ thấy cuộc sống đưa họ đến bên nhau để thuộc về nhau.
Chị Thu Hiền cho hay sau 6 tháng tìm hiểu, yêu nhau, cả hai quyết định về chung một nhà vào tháng 3/2017. Dù đã từng trải qua một lần hôn nhân tan vỡ, thế nhưng Văn Hiển – Thu Hiền vẫn quyết định đi chụp ảnh cưới. Một phần như để minh chứng cho tình yêu của cả hai và cũng là hình ảnh kỷ niệm về sau cho con cái.
Nhớ về ngày quyết định đi chụp ảnh cưới, chị Thu Hiền bộc bạch: “Ngày vợ chồng tôi đi chụp ảnh cưới là vào đầu tháng 2/2017 (âm lịch). Đây không phải lần đầu tiên tôi chụp ảnh cưới, nhưng cảm giác được chụp ảnh cưới thêm một lần nữa thật sự cho tôi nhiều cảm xúc. Ngày đó, chồng đưa tôi đến tiệm váy cưới, xem và yêu cầu thử từng chiếc một vô cùng tỉ mỉ cho đến khi chọn được chiếc váy cưới hợp nhất với mình.
Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, người phụ nữ này luôn ánh lên niềm hạnh phúc, bởi chị từng nghĩ sẽ không ai có thể mang lại cho chị cảm giác hạnh phúc. Nhưng tình yêu chân thành của anh Hiển đã làm chị lay động. Ngày đi chụp ảnh cưới, người thợ chụp ảnh cũng tư vấn cho anh chị chụp ảnh ngoại cảnh, làm album tuy nhiên, nhưng cả hai quyết định chỉ chụp hai tấm ảnh phóng to duy nhất.
Chia sẻ về lý do chỉ chụp hai tấm ảnh cưới, không làm album hay chụp ảnh ngoại cảnh, chị Thu Hiền bày tỏ: “Vì chúng tôi cưới lần hai rồi nên cũng không muốn phô trương quá, bên cạnh đó, chúng tôi chỉ chụp hai tấm ảnh cưới một phần vì muốn tiết kiệm tiền, một phần cũng vì qua cuộc hôn nhân đầu, ảnh cưới có chụp nhiều nhưng sau này cũng không xem đến, dẫn đến lãng phí nên chúng tôi thống nhất như vậy”.
Bến đỗ bình yên
Khi quyết định tiến tới hôn nhân, cặp đôi 8X này vấp phải sự phản đối từ hai bên gia đình: “Tôi và vợ đều từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân, cả hai cũng có con riêng nên việc quyết định kết hôn cũng gặp phải không ít khó khăn từ gia đình hai bên. Khi đó, tôi chưa có công việc ổn định mà lại có con riêng ở cùng nên gia đình vợ không muốn cô ấy đi thêm bước nữa với tôi”.
Ngày gia đình hai bên không đồng ý, cặp đôi khá căng thẳng và buồn rất nhiều, đã có lúc họ chán nản, muốn buông xuôi. Thế nhưng, chị Thu Hiền nhận thấy ở người đàn ông này có sự ấm áp, chân thành mà chị cần nên chị quyết tâm vượt qua mọi rào cản.
“Tôi thuyết phục bố mẹ tôi, anh thuyết phục bố mẹ anh, cuối cùng nhìn thấy tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau là chân thật nên cả hai bên gia đình đã đồng ý, tác thành hôn sự của chúng tôi.
“Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng cập bến bờ hạnh phúc. Ngày cưới, tôi đã rơi nước mắt đó là giọt nước hạnh phúc, tôi mong rằng người đàn ông ấy sẽ không khiến tôi phải tổn thương thêm một lần nào nữa”, chị Hiền kể.
Sau gần 1 năm kết hôn, cặp đôi 8X giờ đây đã có thêm thành viên mới là cô con gái mới được 2 tuần tuổi. Không phải lần đầu làm mẹ, nhưng cảm xúc của chị Hiền cũng có đôi chút khó tả: “Từ ngày có thêm thành viên mới, vợ chồng tôi bảo ban nhau chắt chiu làm ăn. Chồng tôi rất yêu thương và chia sẻ mọi công việc gia đình với tôi. Ngày tôi nằm viện sau khi sinh bé, anh cũng túc trực thâu đêm chăm sóc hai mẹ con. Mọi việc từ thay tã, giặt giũ, tắm cho con anh đều làm hết. Gia đình nhỏ của tôi lúc nào cũng luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương giữa các thành viên”.
Trong căn nhà hạnh phúc của vợ chồng chị Hiền không có chỗ cho sự phân biệt con anh-con tôi- con chúng ta.
“Vì chúng tôi đều là “rổ rá cạp lại” nên cũng dễ hiểu khi nhiều người lo ngại việc con riêng sẽ thành rào cản. Thế nhưng, các bé trong gia đình tôi rất yêu thương nhau. Chúng không hề khiến tôi và chồng phiền lòng. Tôi và chồng yêu thương các bé như nhau, không hề có sự phân biệt đối xử. Đó là bí quyết giữ gìn tổ ấm gia đình của vợ chồng tôi”.
Chị Hiền tiết lộ thêm: “Ảnh cưới được vợ chồng tôi treo ở chỗ dễ thấy nhất trong nhà để nhắc nhở chúng tôi phải trân trọng, yêu thương nhau từng giây từng phút. Dù chỉ có hai tấm ảnh cưới thôi, nhưng cứ nhìn vào đó, thấy vợ chồng nở nụ cười tươi, tay đan vào nhau là chúng tôi cùng nguyện hứa sẽ cố gắng vì các con, vì tương lai của cả gia đình”.