Hà Nội: Vỉa hè phố cổ 'đâu lại vào đấy' sau đợt ra quân rầm rộ
Thứ 4, 12/04/2017 | 20:11
0
Sau đợt ra quân quyết dọn vỉa hè, lòng đường bắt đầu từ ngày 10/3 nhưng chỉ sau gần một tháng ra quân thì dường như mọi thứ "đâu lại vào đấy".
Đợt ra quân quyết dọn vỉa hè lòng đường trên phạm vi toàn TP.Hà Nội đã được đa số người dân ủng hộ cũng như chấp hành. Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn dường như mọi nỗ lực của cơ quan chức năng đã thành con số 0.
Lòng đường và vỉa hè trở về với hiện trạng ban đầu. Người dân cố ý buôn bán cũng như để xe dưới lòng đường.
Dưới đây là những hình ảnh PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận quanh khu vực quận Hoàn Kiếm:
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Công viên Sun World Sầm Sơn bao gồm công viên nước và công viên chủ đề, rộng 33,5ha, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động cuối tháng 5/2024
Trong lúc đi tập thể dục tại khu đô thị The Manor Central Park (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), người dân phát hiện một con rắn hổ mang bò giữa đường.
Ngày 30/04/1975 không chỉ là cột mốc chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình cho đất nước mà còn là biểu tượng của ý chí và khát vọng tự do, độc lập của dân tộc. Mỗi người dân Việt Nam đều có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ sự thật lịch sử này, tiếp tục đấu tranh chống lại mọi luận điệu xuyên tạc.