Hà Nội: Sau Tết, dân Tây Tựu mất trắng hàng trăm triệu đồng khi hoa ly rớt giá thảm

Hà Nội: Sau Tết, dân Tây Tựu mất trắng hàng trăm triệu đồng khi hoa ly rớt giá thảm

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Thứ 6, 23/02/2018 09:56 GMT+7

Thời điểm hiện tại ở Tây Tựu, Hà Nội, có nhà trồng vài sào hoa ly, thu hoạch không kịp đành nhổ bỏ, mất trắng hàng trăm triệu đồng. Nhiều nhà khác trồng cả mẫu, con số thua lỗ không dám ước tính, họ chỉ biết "chết lặng" trước cánh đồng hoa ly đang bung nở và rớt giá thảm.

Tiếng khóc của hoa ly tại làng hoa Tây Tựu

Trong cái lạnh và cơn mưa nặng hạt đầu năm Mậu Tuất 2018, gia đình ông Chu Viết Lâm (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn vội vã thu hoạch hoa ly để kịp phiên chợ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lâm thở dài: "Năm nay, gia đình chúng tôi tính ra phải lỗ khoảng 200 triệu đồng cho vụ hoa ly này".

Theo ông Lâm, giá hoa ly rớt từng ngày sau Tết. Thời điểm trước Tết, người dân Tây Tựu bán được giá 30 nghìn đồng/cành ly đỏ nhưng toàn nụ nhỏ nên trên một diện tích rộng không thể cắt bán. Sau Tết, hoa ly đồng loạt bung nở nhưng lúc này giá rất rẻ. Ly màu đỏ, đắt nhất cũng chỉ 10 nghìn đồng một cành 5 - 7 bông hoa. Còn ly vàng và cam chỉ khoảng 3.000 -4.000 đồng/cành.

Hơn nữa, lâu nay, người dân Tây Tựu đa phần đều sống nhờ hoa, trong đó hoa ly là loài có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, trồng loài hoa này như một “canh bạc”. Bởi nếu được mùa thì kinh tế người dân sẽ khấm khá, có cái Tết no đủ. Thế nhưng, đổi lại nếu trồng hoa nở không đúng dịp Tết Nguyên đán thì giá rẻ, bán cũng không đủ tiền mua giống.

Ông Lâm ước tính, mỗi củ hoa ly, gia đình mua với giá khoảng 15 nghìn đồng, đó là chưa kể phân bón và công chăm sóc. Trong khi đó, giống hoa ly phải nhập và đặt từ rất lâu mới có, không như nhiều loài hoa khác, người dân Tây Tựu có thể tự nhân giống được.

“Cả dân làng Tây Tựu thuê đất ở xã Thuý Hội, huyện Đan Phượng để trồng hoa, nhất là hoa ly bởi đất ở đây rộng. Nhà tôi trồng 5 sào hoa ly, cũng tính hết các bước để căn đúng dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay rét đậm, rét hại kéo dài nên hoa ly nở muộn hơn so với dự kiến, chỉ một số ít bán đúng dịp Tết, còn lại đành phải để qua Tết”, ông Lâm chia sẻ.

Gia đình ông Lâm cũng như nhiều gia đình khác của làng hoa Tây Tựu, thời điểm hiện tại, họ muốn khóc cũng không thể khóc được khi bất lực nhìn hoa ly rớt giá thảm hại và không nở theo ý muốn.

“Trồng hoa đã vất vả, nhưng khi bán còn xót xa hơn. Giờ bán vớt vát được ít tiền vốn nào hay tí đó. Chúng tôi không dám mơ ước lấy lại được tiền vốn đã bỏ ra để đầu tư”, ông Lâm nói thêm.

Xã hội - Hà Nội: Sau Tết, dân Tây Tựu mất trắng hàng trăm triệu đồng khi hoa ly rớt giá thảm

Ông Lâm buồn bã khi cả gia đình phải tập trung vội vã thu hoạch hoa ly trong tình trạng hoa sắp nở hết mà giá hoa thì rớt thảm.

Nhìn cả vườn hoa ly đang đến ngày bung nở, chị Hường cũng chỉ biết thở dài khi trên tay vẫn là bó hoa ly rất to được chị gói ghém cẩn thận. Chị Hường cho biết, vợ chồng chị chung vốn mua giống trồng cùng bố mẹ đẻ nhưng năm nay trắng tay.

“Không chỉ riêng hoa ly của nhà tôi mà hoa ly của hầu hết người dân Tây Tựu đều nở sau Tết nên giá rất rẻ. Mình trồng vài sào hoa thôi đã lỗ hàng trăm triệu đồng, nhiều nhà khác trồng cả mẫu hoa ly không biết sẽ như thế nào”, chị Hường chia sẻ.

Thậm chí, theo tìm hiểu của PV, có những gia đình trồng ly, trong 3 năm nay đều lỗ. Họ phải cắm sổ đỏ để vay vốn mua giống về trồng nhưng giờ đây đang sống trong nỗi lo hoa không bán được giá, nhà không có để ở. Vừa qua, gia đình họ ăn Tết trong nỗi thấp thỏm.

“Chỉ vài ngày thôi mà hoa ly giảm giá nhanh quá. Gia đình tôi trồng 3 sào ly nhưng những ngày trước Tết chỉ bán được vài luống, còn lại đành phải để qua Tết, bây giờ giá chỉ 80.000 đồng cả chục cành ly có hoa đều đẹp. Đấy là giá chúng tôi tự mang đi bán, còn thương lái vào tận ruộng mua thì giá thấp hơn nữa. Chúng tôi gặp đâu bán đó”, ông Thảo, một người dân Tây Tựu chia sẻ.

Thậm chí, ông Thảo còn bảo rằng, có gia đình vì hoa nở bung hết nên họ chán không cắt hoa đi bán mà cứ để mặc đó cho ai đi qua muốn ngắm thì... ngắm.

“Hoa ly có nụ sắp nở bán còn được chứ hoa ly cành dù 5-7 bông nhưng tới 3-4 bông đã nở thì bán ai mua nữa. Có nhà thu hoạch không kịp đành phải nhổ bỏ, hàng trăm triệu đồng đầu tư vào hoa ly coi như mất trắng. Cách đây 2 năm, thời tiết ấm quá, hoa ly nở trước Tết cả tháng khiến người dân khóc ròng. Giờ hoa ly nở sau Tết, dân cũng chịu lỗ. Làm nghề này khổ đủ đường”, ông Thảo buồn bã nói.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 2 bác sĩ bị hành hung tại Yên Bái

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 2 bác sĩ bị hành hung tại Yên Bái

Thứ 2, 01/01/0001 | 00:00

Theo chia sẻ từ lãnh đạo sở Y tế Yên Bái, do không được chụp ảnh lúc vợ mình mổ đẻ, chồng sản phụ đã có những lời lăng mạ, xúc phạm bác sĩ và còn dọa đánh.

Không máu chảy, 2 "ông ỉn" ở Bắc Ninh được "xử kín" tại lễ hội "chém lợn"

Không máu chảy, 2 "ông ỉn" ở Bắc Ninh được "xử kín" tại lễ hội "chém lợn"

Thứ 2, 01/01/0001 | 00:00

"Đến hẹn lại lên", mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tại làng Thượng, phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đông đảo người dân lại có mặt tại sân đình để tham dự "cỗ ngọc tế Thánh".

CÙNG TÁC GIẢ

Bản án cho mẹ kế đánh con chồng như thời trung cổ

Bản án cho mẹ kế đánh con chồng như thời trung cổ

Thứ 6, 31/08/2018 | 19:03

Cả ông bố ruột và bà mẹ kế sẽ phải bồi thường cho nạn nhân số tiền hơn 134 triệu đồng và chịu án tù thích đáng.

Lời xin lỗi nghẹn ngào của người cha từng bạo hành chính con ruột

Lời xin lỗi nghẹn ngào của người cha từng bạo hành chính con ruột

Thứ 6, 31/08/2018 | 18:30

Nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ đánh con trai 10 tuổi, bị cáo Nam nói trong nước mắt: "Ba sai rồi, ba xin lỗi con!".

VKS đề nghị mức phạt với hai bị cáo hành hạ con trai 10 tuổi

VKS đề nghị mức phạt với hai bị cáo hành hạ con trai 10 tuổi

Thứ 6, 31/08/2018 | 15:23

Tại phiên tòa, VKS đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt đối với bị cáo Trần Hoài Nam với mức phạt cho 2 tội danh Hành hạ con và Cố ý gây thương tích là 66 - 68 tháng tù.

Xét xử bố ruột đánh con trai 10 tuổi như thời trung cổ, tổn hại 22% sức khỏe

Xét xử bố ruột đánh con trai 10 tuổi như thời trung cổ, tổn hại 22% sức khỏe

Thứ 6, 31/08/2018 | 10:21

Sáng 31/8, TAND quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã xét xử vụ bố đẻ và mẹ kế hành hạ con trai 11 tuổi như thời trung cổ.

Lũ tiếp tục lên trên một số hệ thống sông

Lũ tiếp tục lên trên một số hệ thống sông

Thứ 5, 30/08/2018 | 23:25

Trên sông Cầu, sông Thao, sông Đà (lưu lượng đến hồ Hòa Bình), sông Bưởi, sông Mã, sông Chu, sông Cả, lũ tiếp tục lên, riêng trên sông Mã tiếp tục lên nhanh.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:58

Liên quan đến việc thí sinh “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức sau khi chấm phúc khảo, UBND huyện Thới Bình đã có Quyết định hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức huyện này năm 2017.

Ngư dân phát hiện tàu không người lái có chữ Trung Quốc "lạc trôi" trên biển

Ngư dân phát hiện tàu không người lái có chữ Trung Quốc "lạc trôi" trên biển

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:53

Trong lúc đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An, ông Dương Văn Bò (36 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên -Huế) bất ngờ phát hiện 1 chiếc tàu lạ đang trôi dạt. Ngay sau đó, người đàn ông này đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: "Mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ mạnh mẽ lên!"

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: "Mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ mạnh mẽ lên!"

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:43

Trong ký ức của người mẹ trẻ, con gái đã dặn dò chị rất nhiều, thậm chí con còn nói với chị: “Mẹ ơi mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ hãy mạnh mẽ lên!”.

“Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”

“Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:29

Cố giữ bình tĩnh trước mặt bạn học cùng lớp của con nhưng khi các con bảo: “Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”, chị Dương bật khóc, đôi chân quỵ xuống”.

Đà Nẵng: Đề nghị phạt khách sạn xây dựng trái phép hơn 600 triệu đồng

Đà Nẵng: Đề nghị phạt khách sạn xây dựng trái phép hơn 600 triệu đồng

Thứ 4, 28/02/2018 | 16:53

Dự án khách sạn 7 Seven Sea cố ý xây dựng sai phép, phía sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị không đập bỏ, mà phạt chủ đầu tư hơn 600 triệu đồng.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Lở đất đè trúng xe buýt, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Thứ 4, 08/10/2025 | 10:57

Nhiều hành khách được cho là vẫn còn mắc kẹt và các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

Thứ 3, 07/10/2025 | 22:32

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2219 ngày 7/10/2025 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Ủy ban Quốc gia).

Phát hiện cặp đôi tử vong trong bồn tắm nước nóng sau sinh nhật con gái

Phát hiện cặp đôi tử vong trong bồn tắm nước nóng sau sinh nhật con gái

Thứ 3, 07/10/2025 | 16:37

Cặp đôi được tìm thấy trong bồn tắm chứa đầy nước ở nhiệt độ 50 độ C, trong khi một máy sưởi thổi hơi nóng vào phòng.

Chạy đua với thời gian giải cứu con tàu dài 173 mét mắc cạn ở Bắc Cực

Chạy đua với thời gian giải cứu con tàu dài 173 mét mắc cạn ở Bắc Cực

Thứ 4, 08/10/2025 | 08:05

Một tháng đã trôi qua kể từ khi tàu chở hàng MV Thamesborg của Hà Lan bị mắc cạn tại eo biển Franklin thuộc tuyến Hành lang Tây Bắc của Canada ở Bắc Cực.

Nghệ sĩ xiếc rơi xuống từ độ cao 9 mét, khán giả sợ hãi la hét

Nghệ sĩ xiếc rơi xuống từ độ cao 9 mét, khán giả sợ hãi la hét

Thứ 4, 08/10/2025 | 03:00

Hình ảnh một nghệ sĩ xiếc rơi xuống đất từ độ cao hơn 9 mét sau khi chân bị mắc vào sợi dây đã được một khán giả lại bằng điện thoại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.