Ngay khi vừa biết được tin thí sinh trong Gương mặt thân quen 2015 sẽ đóng giả mình, danh ca Chế Linh đã bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để tham dự chương trình.
Theo như dự định ban đầu, anh rất muốn đến xem trực tiếp Mai Quốc Việt luyện tập cho tiết mục trong show diễn sắp đến. Tuy nhiên danh ca lại bỗng thay đổi quyết định phút chót ngay khi vừa đăt chân vào khu vực luyện tập của các thí sinh.
Danh ca Chế Linh
Chế Linh cho biết: “Tôi cho rằng việc xuất hiện của mình lúc này sẽ khiến cho Mai Quốc Việt mất đi sự tự nhiên sáng tạo vốn có của mình. Nên cho dù tò mò đến đâu, tôi cũng sẽ chờ đợi xem màn trình diễn chính thức của anh ấy trên sân khấu. Tôi muốn trải nghiệm cảm xúc được xem một người đồng nghiệp hóa thân thành mình. Biết đâu tôi sẽ khám phá ra nhiều điều bất ngờ mà tự bản thân mình đôi khi không thể tự nhận ra được”.
Trong khi đó, thí sinh Mai Quốc Việt lại có phần lo lắng cho buổi biểu diễn sắp đến. Bởi lẽ, anh vẫn chưa thoát ra được hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng của tuần trước. Trong suốt buổi luyện thanh, “phù thủy giọng hát” liên tục bị giám đốc âm nhạc Minh Khang nhắc nhở vệ sự tập trung vào nhân vật mới “Em phải tạm quên anh Đàm đi, giờ chỉ có nhớ chú Chế Linh thôi”. Phải nhắc nhở khá nhiều lần khiến có lúc Minh Khang phát cáu với Mai Quốc Việt. Và như một phản xạ tự nhiên, anh đã hát mẫu gần như trọn vẹn bài hát khiến Quốc Việt chỉ biết cười ngậm ngùi vì ngại ngùng.
Mai Quốc Việt lại có phần lo lắng khi hóa danh ca Chế Linh.
Vượt qua khó khăn đó, Mai Quốc Việt đã có một sự chuẩn bị chu đáo cho tiết mục của mình. Khi anh xuất hiện trên sân