Man City mới mất điểm một lần duy nhất ở mùa này khi hòa 1-1 với Everton ở ngày ra quân. Họ đánh bại Liverpool, Chelsea và hôm qua họ lại giành chiến thắng trước Burnley với tỷ số 3-0.
Mặc dù đã giành trọn 3 điểm nhưng chiến thắng của Man City vẫn gây ra khá nhiều tranh cãi. Trong đó, đáng chú ý nhất là tình huống trọng tài cho Man City được hưởng phạt đền ở hiệp đấu thứ nhất.
Ở tình huống này, tiền vệ tân binh của Man City, Bernardo Silva đã ngã trong vòng cấm trước sự truy cản của thủ thành Nick Pope. HLV Sean Dyche của Burnley tỏ ra rất không hài lòng khi cho rằng cầu thủ của Man City đã ăn vạ thô thiển nhằm kiếm phạt đền.
Về phần HLV Guardiola, ông cho rằng đây là tình huống mà Man City xứng đáng được hưởng phạt đền: “Tác động của thủ thành Burnley là rất nhỏ. Tôi không rõ trọng tài có quan sát được tình huống nay không. Tôi đã theo dõi tình huống này và chúng tôi xứng đáng được hưởng phạt đền”.
Với chiến thắng này, Man City đã nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với Man Utd, đội bóng đã bất ngờ để thua tân binh Huddersfield 1-2 ở trận đấu cùng giờ.
Phong độ hủy diệt của thầy trò HLV Pep Guardiola khiến tất cả phải tung hộ, nhưng Pep lại tỏ ra rất bình thản: "Chiến thắng không thể kéo dài mãi. Mùa giải mới đến tháng 10 và chúng tôi không kỳ vọng kết thúc với thành tích toàn chiến thắng như vừa qua. Đó là điều không tưởng".
"Tuy nhiên, tôi muốn được thấy Man City mất điểm. Chúng tôi chỉ có thể chứng minh sức mạnh đội bóng bằng cách phản ứng lại sau mỗi lần mất điểm. Chúng tôi phải đáp trả mạnh mẽ ngay lập tức. Khi đội bóng có thành tích tốt thì thắng ba hay bốn bàn là điều đơn giản, và chỉ khi gặp khó khăn thì cách vượt qua mới là quan trọng".
M.M