Gọi điện cho con trai đã khuất, người mẹ nhận cái kết

Gọi điện cho con trai đã khuất, người mẹ nhận cái kết "không tưởng"

Thứ 6, 10/11/2023 | 15:47
1
Quá thương nhớ người con trai quá cố, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con không ngờ một ngày đầu dây bên kia có người bắt máy.

Bà Trịnh (sống ở Vũ Hán, Trung Quốc) chìm trong đau buồn sau cái chết của đứa con trai duy nhất.

Vợ chồng bà đều là bác sĩ và hy vọng con trai cũng sẽ nối nghiệp. Nhưng vào năm cuối trung học, cậu con trai không may bị tai nạn ô tô và qua đời.

Không được gặp con lần cuối, vợ chồng bà Trịnh suy sụp tinh thần, nhất là bà Trịnh. Khi hỏa táng con trai, bà yêu cầu đốt cả chiếc điện thoại di động của con, than rằng nếu ông trời thương mà cho bà gọi điện được cho con, nghe giọng con nói thì dù không thể gặp mặt, bà cũng thấy được an ủi.

Đời sống - Gọi điện cho con trai đã khuất, người mẹ nhận cái kết 'không tưởng'

Vậy là mỗi khi rảnh rỗi, bà Trịnh thường gọi vào số điện thoại di động của con và tưởng tượng ai đó sẽ trả lời. Không ngờ một ngày có người thực sự nghe máy. Bà hồi hộp hỏi dồn: “Là con phải không? Con trai của mẹ phải không? Là mẹ đây!”. Nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi, cuối cùng bà Trịnh đành cúp máy.

Đêm đó, bà Trịnh không tài nào chợp mắt. Ngày hôm sau, bà gọi lại và cuộc gọi được kết nối. Phía bên kia là một chàng trai. Rõ ràng đó không phải giọng của con trai bà, nhưng hai người vẫn trò chuyện. Bà Trịnh cho biết đây là số điện thoại từng thuộc về người con trai đã khuất của bà.

Chàng trai ở đầu bên kia an ủi bà và tiết lộ rằng anh mới được cấp số điện thoại này cách đây không lâu. Qua trò chuyện, bà Trịnh được biết người này là Trần Vỹ, hơn con mình 2 tuổi, hiện đã đi làm.

Trùng hợp là Trần Vỹ có sinh nhật trùng với người con trai đã mất của bà Trịnh và cũng từng mơ ước trở thành bác sĩ. Nhưng không may, khi Trần Vỹ học xong năm đầu đại học thì mẹ bị bệnh nặng. Là con một nên anh phải nghỉ học, đi làm bán thời gian để kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh.

Đời sống - Gọi điện cho con trai đã khuất, người mẹ nhận cái kết 'không tưởng' (Hình 2).

Sau một thời gian trò chuyện qua điện thoại, bà Trịnh và Trần Vỹ quyết định gặp nhau. Điều bất ngờ là chàng trai này có dung mạo rất giống người con đã khuất của bà Trịnh, thậm chí giống cả nốt ruồi trên mặt.

Sau này, Trần Vỹ thường xuyên đến thăm vợ chồng bà Trịnh, và họ cũng đến thăm mẹ anh. Hai gia đình trở nên thân thiết và bà Trịnh đã nhận chàng trai trẻ này làm con đỡ đầu đồng thời giúp anh đi học trở lại.

Bà Trịnh nghĩ rằng, có lẽ trên thiên đường, con trai bà sợ bố mẹ cô đơn nên đã run rủi cho Trần Vỹ xuất hiện trong cuộc đời họ. Còn Trần Vỹ cũng hứa sau này sẽ phụng dưỡng bố mẹ nuôi đến cuối đời.

Một câu chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở Trung Quốc vào cuối tháng 3 năm nay. Theo đó, câu chuyện về một nam thanh niên Trung Quốc bị sốc sau khi nhận được lời hồi âm từ số điện thoại của người cha quá cố đã thu hút hàng triệu cư dân mạng nước này.

Hồi cuối tháng 3/2023, chàng trai 22 tuổi đến từ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc đã gửi tin nhắn tới số điện thoại người cha đã mất cách đây 3 năm.

Cảm thấy buồn bã và thất vọng sau khi thi trượt một kỳ thi quan trọng, chàng trai giấu tên đã nhắn: "Bố ơi, con không thể vượt qua được kỳ thi này. Con mong sẽ có một kỳ thi khác vào năm sau. Chắc con sẽ làm được bố à. Con nhớ bố lắm. Hãy xuất hiện trong giấc mơ của con, bố nhé".

Chỉ vài giờ sau, anh choáng váng khi nhận được tin từ chính số điện thoại cũ của bố. "Không sao đâu con. Làm sao ai lúc nào cũng thành công được. Con sẽ trưởng thành từ những thất bại và trở thành phiên bản tốt nhất của mình".

"Hãy vui lên và tiếp tục bước về phía trước. Bố tin con là chàng trai tuyệt vời nhất. Bố cũng đang nhớ con". Đó là toàn bộ nội dung của tin nhắn.

Chia sẻ với Bailu Video, anh Cao cho biết mình là người đã gửi tin nhắn hồi đáp. Anh đang sử dụng số điện thoại cũ của người đàn ông quá cố. Ban đầu, khi đọc tin nhắn, Cao nghĩ chàng trai đã gửi nhầm. Sau khi đọc kỹ lại, anh mới nhận thấy hóa ra bố của chàng trai đã qua đời.

"Có thể cuộc đời cậu ấy đang gặp nhiều chênh vênh và cần sự động viên", Cao nói.

Suy nghĩ hồi lâu, Cao quyết định trả lời tin nhắn với giọng của người cha. Anh hy vọng sự động viên của mình sẽ giúp chàng trai trẻ có thêm niềm tin.

Ngay sau đó, chàng trai trẻ gửi lại tin nhắn, hỏi rằng có phải Cao đang dùng số điện thoại trước kia của cha mình hay không. "Cảm ơn anh đã trả lời tin. Dù không biết anh là ai, nhưng tôi vẫn rất biết ơn", chàng trai trả lời.

"Không sao đâu. Ngày mai mọi việc sẽ tốt hơn", Cao nhắn lại.

Và chàng trai hứa rằng sẽ không bao giờ nhắn làm phiền Cao nữa.

Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông đã tạo ra phản ứng lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 130 triệu lượt xem trên Weibo. "Tôi đã rơi nước mắt. Chủ nhân của số điện thoại này thật tốt bụng. Xin gửi lời chúc tốt đẹp tới người đàn ông này. Dù chỉ là người xa lạ, nhưng anh ấy vẫn hồi đáp để sưởi ấm trái tim người khác. Lòng tốt trên thế giới này sẽ trở thành ánh sáng soi đường cho chúng ta", một tài khoản bình luận.

Minh Hoa (t/h)

Khách thấy tóc trong đồ ăn, chủ quán xem lại camera thấy cảnh khó tin

Thứ 5, 09/11/2023 | 19:26
Một chủ quán rượu đã vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh khách hàng tự ý bỏ tóc vào đồ ăn để được hoàn tiền.

Xem camera, người phụ nữ bất ngờ phát hiện hành vi lạ của shipper

Thứ 4, 08/11/2023 | 13:00
Thấy nước súp đổ loang lổ ở hành lang, người phụ nữ kiểm tra camera giám sát thì phát hiện ra hành vi lạ của người giao hàng.

Xem lại camera, chủ nhà ngỡ ngàng trước hành vi lạ của tên trộm

Thứ 5, 02/11/2023 | 09:37
Trước khi trộm đi chiếc máy cắt cỏ, tên trộm đã cẩn thận dọn dẹp cỏ ở sân trước và sân sau rồi mới bỏ trốn.

Đang dùng bữa, cả gia đình bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Thứ 7, 16/09/2023 | 16:20
Gia đình ở bang Queensland của Úc đã có một bữa sáng không thể nào quên ngay trước hiên nhà vì sự xuất hiện của một “vị khách đặc biệt”.
Cùng chuyên mục

Sở Y tế Quảng Nam xử lý thế nào sự cố chẩn đoán một đằng mổ một nẻo?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 21:12
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam phải thành lập Hội đồng kỷ luật bệnh viện xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân, tập thể liên quan đến sự việc.

Chuẩn bị lấy chồng, cô gái sốc khi phát hiện mình là đàn ông

Chủ nhật, 12/05/2024 | 18:30
Trước đám cưới, cô gái 27 tuổi đi kiểm tra sức khỏe thì bất ngờ phát hiện mình thuộc giới tính nam.

Chính thức bắt đầu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024

Chủ nhật, 12/05/2024 | 17:48
Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024 (Miss Vietnam National Businesss) đã bắt đầu với những hoạt động đầu tiên.

Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt bò, rất sẵn ở vườn nhà nhiều người Việt không biết thường "ngó lơ"

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:30
Có một loại rau tốt ngang thịt bò thường được bán nhiều ở chợ, không chỉ vậy nhiều người coi như một vị thuốc đông y để chữa bệnh.

Bị mắc kẹt trong hẻm núi 10 ngày, người đàn ông thoát chết nhờ ý tưởng táo bạo

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:28
Một người đàn ông may mắn thoát chết sau 10 ngày bị kẹt trong hẻm núi nhờ ý tưởng táo bạo, cắt đường ống nước của người dân sống gần đó để “cầu cứu”.
     
Nổi bật trong ngày

Loài rắn lớn nhất từng sống trên Trái đất, có thể ăn thịt cả cá sấu

Chủ nhật, 12/05/2024 | 09:30
Loài rắn này dài tới 15 m, nặng 1 tấn và tấn công con mồi bằng cách siết chặt như trăn Anacondas.

Con cá màu đỏ bán với giá 3,8 tỷ đồng, vẫn có người xuống tiền mua

Chủ nhật, 12/05/2024 | 09:41
Một con cá rồng màu đỏ đã được bán với giá 3,8 tỷ đồng khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Đang bắt cá trên biển, ngư dân vớt được thứ trị giá 25 tỷ đồng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:00
Hai ngư dân đã vô cùng choáng váng khi vớt được thứ trị giá hơn 25 tỷ đồng sau khi phát hiện ra sự tăng động khác thường của đàn cá.

Chuẩn bị lấy chồng, cô gái sốc khi phát hiện mình là đàn ông

Chủ nhật, 12/05/2024 | 18:30
Trước đám cưới, cô gái 27 tuổi đi kiểm tra sức khỏe thì bất ngờ phát hiện mình thuộc giới tính nam.

Anh nông dân nhẹ nhàng bỏ túi 2 tỷ nhờ nuôi con vật "hiền khô như đất"

Chủ nhật, 12/05/2024 | 07:30
Nhờ cần cù, chịu khó, một anh nông dân ở Thanh Hóa chăn nuôi con vật "quen thuộc" theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, không ngờ doanh thu 2 tỷ đồng mỗi năm.