Vụ việc cháu bé trai đi lạc trên Quốc lộ 1B giữa lúc 1h sáng ngày 22/12, được lực lượng CSGT số 8 cùng đồn Công an Vạn Điểm (Thường Tín – Hà Nội) cứu giúp được dư luận rất quan tâm.
Bé trai lạc đường được bố mẹ nhận về.
Ngay sau khi thông tin được đăng tải trên báo Người đưa tin, người nhà cháu bé đi lạc đã liên lạc với Công an Vạn Điểm qua đó tìm lại được cháu bé mang về chăm sóc.
Theo thông tin người nhà cháu bé cung cấp, cháu tên là Nguyễn Thế Kh. (SN 2005, trú tại thôn Thịnh Vượng xã Vạn Điểm – Thường Tín – Hà Nội).
Danh tính bố cháu là Nguyễn Thế Khương (SN 1971) mẹ là Trịnh Tuyết Sơn (SN 197). Cháu bé Kh. mắc bệnh tự kỉ nhiều năm nay.
Sau khi tìm được con, bố mẹ cháu đã viết thư gửi lời cảm ơn tới Công an đồn Vạn Điểm, lực lượng chức năng và báo Người đưa tin đã đăng tải thông tin để từ đó gia đình cháu đã tìm tới đồn công an nhận lại con.
Chị Sơn, mẹ cháu bé cho biết, cháu Kh. là con thứ 2 trong gia đình 2 anh em, cháu do có tính tự kỉ nên thường chơi 1 mình, lang thang. Do kinh tế gia đình khó khăn nên cả 2 vợ chồng chị phải đi làm ít thời gian để ý đến cháu.
Hôm cháu đi lạc vợ chồng anh chị rất lo lắng. Tuy nhiên, đọc được thông tin và hình ảnh con trên cáo Người đưa tin nên anh chị đã liên lạc với lãnh đạo Công an Vạn Điểm.
"Nhận lại con, chúng tôi rất mừng, hứa từ giờ sẽ chăm sóc cháu thật tốt để cháu không đi lạc nữa," - chị Son xúc động chia sẻ.
viết miêu tả ảnh vào đây
Trước đó, khoảng 1h sáng 22/12, trong khi đi tuần tra, các chiến sĩ Công an Vạn Điểm cùng Đội CSGT số 8 đã phát hiện bé trai khoảng 7-10 tuổi, cao khoảng 1m25-1m40, đi lạc trên Quốc lộ 1B, cao tố