Cho đến bây giờ, tôi mới thấu hiểu những nỗi khổ không dễ chia sẻ của việc lấy một người chồng lớn hơn nhiều tuổi. Và tôi cũng không ngờ rằng cuộc hôn nhân của mình lại sớm rơi vào bi kịch đến vậy.
Tôi năm nay 34 tuổi, đã kết hôn được 3 năm và có một con trai. Tôi chỉ làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân nhỏ. Còn chồng tôi là chủ một dãy nhà hàng làm ăn phát đạt và có tiếng giàu có trong vùng.
Tệ hại hơn nữa, lo sợ tôi “đói” tình trong khi anh không thể đáp ứng, anh đã tìm mua đủ các loại sex toy và dùng dụng cụ này để giúp tôi thỏa mãn. Ảnh minh họa.
Tôi đến với anh khi tuổi không còn trẻ mặc dù tôi thuộc diện khá nổi bật về nhan sắc và từng là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Tôi cũng từng trải qua vài mối tình tuy nhiên khi ở tuổi 30, tôi vẫn còn độc thân.
Qua sự giới thiệu của một người họ hàng, tôi biết đến anh. Thú thực, những lần đầu gặp gỡ, tôi không hề có chút cảm tình nào với anh. Anh hơn tôi những 17 tuổi, lại làm kinh doanh nên thực tế chứ không lãng mạn như tôi.
Tuy nhiên, qua một vài lần hẹn hò và vô số những lần đi chơi chung với nhóm gia đình bạn, tôi dần có cảm tình với anh. Anh tinh tế, nhanh nhạy và đặc biệt rất tâm lý và hiểu phụ nữ. Và tình yêu của chúng tôi đến một cách tự nhiên và đầy màu sắc.
Trải qua nhiều cay đắng trong các mối tình với các chàng trai trẻ, khi gặp và yêu anh tôi thực sự thấy anh mới là bến đỗ vững chắc cho cuộc đời mình.
Khi biết tôi có quan hệ tình cảm với người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi, lại đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân, gia đình và bạn bè tôi nhiều lần ngỏ ý phản đối vì sợ sự lệch pha trong cuộc sống chung sau này. Tuy nhiên, điều này không làm tôi lay chuyển và thay đổi tình cảm với anh.
Càng ở bên anh, tôi càng thấy mình may mắn khi gặp được anh. Tôi không còn thấy vấn