Đứa trẻ chưa đầy tháng tuổi khát sữa vì bố mẹ lục đục

Đứa trẻ chưa đầy tháng tuổi khát sữa vì bố mẹ lục đục

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Sinh con ra được hơn một tuần, người mẹ tự nhiên bị truất quyền nuôi con một cách vô cớ. Người bắt trẻ sơ sinh phải xa mẹ ấy có vi phạm pháp luật không?

Báo Người đưa tin nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của chị H.T.V (SN 1988), hiện trú tại Từ Liêm, Hà Nội khẩn thiết nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, nhận lại quyền chăm sóc cậu con trai chưa đầy một tháng tuổi đang khát nguồn sữa mẹ.

Pháp luật - Đứa trẻ chưa đầy tháng tuổi khát sữa vì bố mẹ lục đục

Hoàng Thu V. mong ngóng được đón con về

Nỗi lòng người mẹ trẻ

Tiếp xúc với PV, với nét âu sầu chất chứa tâm trạng, cùng sự mệt mỏi, V. kể lại: "Tôi và anh Nguyễn Chiến Th. đăng ký kết hôn đầu năm 2012 tại UBND phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngày 3/8 vừa qua, tôi sinh cháu trai đầu lòng bằng phương pháp mổ đẻ. Trước thời gian sinh con, gia đình nhà chồng đã chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi chưa bao giờ quên điều đó. Tuy nhiên, sau khi tôi sinh, hai bên gia đình bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần mẹ đẻ tôi xuống thăm, gia đình nhà chồng thường tỏ thái độ khó chịu. Trong khi đó, do đẻ mổ nên vết thương của tôi vẫn còn đau. Tôi bị ốm, sốt do vết mổ nhưng không dám kêu vì mẹ chồng tôi quan niệm: "Nếu ốm thì không được đi viện, không uống thuốc Tây mà chỉ uống nước tiểu để không ảnh hưởng đến con!?". Sau chục ngày về nhà, sức khỏe tôi càng ngày càng suy kiệt, tôi ngỏ ý về nhà mẹ đẻ để thuận tiện chăm sóc, tuy nhiên, gia đình nhà chồng không đồng ý".

Theo lời kể của V.: "Ngày 16/8, mẹ chồng đồng ý cho tôi mang con về nhà ngoại nhưng "răn đe" sẽ không nhận mặt hai mẹ con. Vì quá mệt mỏi, nên tôi đã suy nghĩ đến việc tự lập nuôi con một mình. Tuy nhiên, tối ngày 16/8, khi mẹ đẻ tôi đến thì bố mẹ chồng thay đổi ý kiến, không cho cháu đi về nhà mẹ đẻ cùng tôi. Sự căng thẳng giữa 2 gia đình lên đến đỉnh điểm, tôi ở lại cũng không đặng nên phải trở về nhà mẹ đẻ sống".

Vì sức ép tâm lý và sức khỏe sau sinh kém nên ngay ngày hôm sau V. phải vào Bệnh viện phụ sản Hà Nội cấp cứu trong tình trạng sốt cao gần 40 độ. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, V. bị viêm nội mạc tử cung. Bà N.T. Đ, mẹ đẻ của V. mắt đỏ hoe nói: "Các bác sĩ nói, nếu đưa cháu vào chậm một vài ngày thì sẽ bị nhiễm trùng máu". Bà Đ. cho hay, trong thời gian V. nằm viện, chồng cô đã nhắn tin thông báo con trai bị bệnh đường ruột, phải vào viện cấp cứu, sợ con lo lắng nên bà giấu và nhắn cho con rể mang đứa trẻ về bên ngoại để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, Th. đã dùng nhiều lời lẽ thô lỗ, xúc phạm danh dự mẹ vợ và vợ. Thậm chí, khi nghe tin vợ bị bệnh, chồng V. còn nhắn tin lạnh lùng: "Thế nó đã chết chưa (!?)".

Từ ngày về nhà mẹ đẻ, V. nhiều lần gọi điện nhưng Th. không nhấc máy, bản thân cô không dám về nhà chồng vì … sợ. V. nức nở: "Mỗi một lần vắt sữa ra, em lại không cầm nổi nước mắt. Có người mẹ nào muốn xa con?".

Bố mẹ mâu thuẫn, con nhập viện

Chúng tôi đã tìm tới nhà anh Th., quận Hoàng Mai (Hà Nội) để tìm hiểu sự việc. Khi tới nơi, bà N.T.T, mẹ chồng V. đang bế ẵm cháu nội trên tạy. Bà bảo rằng, những ngày đầu, do uống sữa ngoài nên đứa trẻ bị nóng và suốt 3 ngày không đi đại tiện. Khi chúng tôi hỏi về cô con dâu, bà T. cho rằng phía gia đình bà không hề đánh đập, chửi mắng V. mà cô tự ý bỏ đi. Bà T. bức xúc: "Tôi bảo Th. nhắn tin cho V. là con trai uống sữa ngoài bị táo bón, phải đi viện nhưng đến ngày hôm sau V. mới cho mẹ nhắn tin và bảo đang phải nằm viện vì bị kiệt sức. Thử hỏi, chửa đẻ lên mấy chục cân thì kiệt sức cái gì!"..

Giữa lúc PV đang trao đổi với bà T., bố chồng V. không giữ được sự bình tĩnh: "Bảo bà ấy (bà Đ. mẹ đẻ của V. - PV) phải đến nhà người ta để giải quyết, gia đình nhà chồng đối xử tốt mà tự dưng bỏ về. Đến đây, tôi đánh cho què chân, đi viện luôn". Đề cập đến việc cháu bé cần được bú và có bàn tay chăm sóc của người mẹ, cũng như vấn đề luật pháp quy định bà mẹ có quyền nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi, bố chồng V. cho rằng, con trai ông sẽ không đồng ý cho V. trở về, nếu trở về thì … ở dưới gầm đi văng. Theo khoản 2 Điều 92 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 quy định về quyền nuôi con khi ly hôn thì: "Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác".

Từ sự bất đồng nhỏ trong việc chăm sóc con, cháu dẫn đến cách xử lý có phần thiếu khôn khéo của các bên gia đình mà giờ đây người chịu thiệt thòi nhất vẫn chính là đứa trẻ. Trao đổi với PV, bà Trương Bích Hạnh, phó chủ tịch UBND Phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Sau khi nhận được đơn và phản ánh, chiều ngày 25/8, UBND đã phối hợp cùng Hội Phụ nữ và Công an phường Tương Mai tiến hành hòa giải giữa vợ chồng V. nhưng bất thành. Theo Luật, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành hòa giải, nếu sự việc không thể giải quyết sẽ đưa lên Tòa án. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hướng dẫn và cấp lại một số giấy tờ in sao cần thiết để chị V. có thể thực hiện thủ tục ly hôn".

Thạch Lựu


Cùng chuyên mục

Truy tìm nghi phạm sát hại "vợ hờ" rồi lẩn trốn trong rừng

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:40
Sau khi sát hại "vợ hờ", Thông gọi điện thông báo cho người thân rồi cắt đứt liên lạc. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm nghi phạm.

Xử lý nhóm đối tượng báo chốt làm nhiệm vụ của CSGT

Thứ 3, 07/05/2024 | 10:57
Khi lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là đo nồng độ cồn, nhiều thành viên trong nhóm tham gia báo chốt.

Bắt lô hàng thuốc lá điện tử gửi chuyển phát nhanh

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc lá tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Cựu Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ bị tuyên phạt 42 tháng tù giam

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:31
Nhận 120 triệu đồng để tách sổ, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. 

Điều tra vụ án mạng từ mâu thuẫn tiền bạc khiến một người tử vong

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:30
Do D. thiếu nợ Thịnh 3 triệu đồng nên Thịnh từ Cà Mau lên Bình Dương để nói chuyện, rồi sát hại D..
     
Nổi bật trong ngày

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Khởi tố vụ án chủ quán cà phê chém người vì mâu thuẫn kinh doanh ven Hồ Tây

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:01
Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Vũ Anh Đức đã dùng dao đâm, chém khiến quản lý quán cà phê bên cạnh tổn hại 99% sức khỏe và đang hôn mê.