Suốt ba ngày qua từ khi có kết luận điều tra của công an tỉnh Đồng Nai về vụ việc chị Vũ Thị Hoàng A. bị một đối tượng lạ mặt đang ghi biên bản hộ CSGT lao vào đánh dập môi sau khi chị A. đang thắc mắc về số tiền phạt.
Chị Vũ Thị Hoàng A.
Điều mà dư luận quan tâm là vấn đề CSGT để một nhân viên tiếp thị sữa tên Phạm Minh Trí (ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành) đứng ghi biên bản và sau đó lại chính anh này lao vào “đánh dập môi” chị Hoàng A.
Kết luận điều tra khiến dư luận phản ứng mạnh
Kết luận xác định, trong lúc xử lý vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ 51, đồng chí Võ Chí Công (cán bộ Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Trạm Ngã ba Thái Lan thuộc Phòng PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) đã có sai phạm do nhờ anh Phạm Minh Trí (là bạn của Công, ngụ tại ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành) làm nghề tiếp thị sữa nghe bộ đàm và ghi chép vi phạm tốc độ, thời gian, biển kiểm soát phương tiện vi phạm giúp.
Chính vì để cho anh Trí tham gia làm nhiệm vụ chung với tổ cảnh sát giao thông, dẫn đến anh này đã dùng tay đánh vào mặt chị Hoàng A. gây thương tích vào ngày 4/9.
Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 4/9, trong lúc tổ tuần tra của đồng chí Công đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 51 (đoạn qua thị trấn Long Thành) thì phát hiện anh Nguyễn Võ Dương (ngụ quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đi xe vượt quá tốc độ 56/40km/h nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.
Tại đây, đồng chí Công đã thông báo lỗi cho anh Dương và yêu cầu về trạm đóng phạt 750 ngàn đồng. Khi thấy anh Dương bị lập biên bản xử phạt hành chính, chị A. (ngồi sau xe anh Dương) lấy điện thoại ra cầm hướng về đồng chí Công quay video. Thấy chị A. quay video, Trí đã đi đến dùng vai hất mạnh vào người chị Anh (mục đích làm rơi điện thoại để không quay video nữa).
Thấy