Dự án lấn sông Đồng Nai:Dân kêu “trời” vì đi trên rác, ngồi trên rác

Dự án lấn sông Đồng Nai:Dân kêu “trời” vì đi trên rác, ngồi trên rác

Thứ 2, 07/09/2015 | 05:15
0
“Khoảng 50 hộ dân chịu cảnh ô nhiễm nặng do rác thải và bèo bị nước đánh dạt vào, nhìn nhếch nhác”, một người dân phản ánh.

Mặc dù dự án lấn sông của công ty Toàn Thịnh Phát đã bị tạm ngưng nhiều tháng qua nhưng đến nay nhiều nguời dân đã bắt đầu phản ánh về tình trạng đọng rác trên sông Đồng Nai. Vấn đề này ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nên khiến họ bức xúc. Và cũng theo người dân thì vì ô nhiễm mà thời gian qua họ mất ăn mất ngủ.

Xã hội - Dự án lấn sông Đồng Nai:Dân kêu “trời” vì đi trên rác, ngồi trên rác

Khu vực dự án lấn sông

Theo phản ánh của người dân thì hiện nay tại khu vực gần dự án lấn sông do nước bị tù đọng nên kéo theo bèo, rác, xác động vật,… khiến người dân khó chịu, ngột ngạt. Nhiều căn nhà của các hộ dân bên sông nhìn nhếch nhác như “khu nhà nghèo”, nhiều căn nhà tạm bị rác bao lấy những cây cột khiến cho khu này càng “khó coi”. Theo những người dân ở đây có ít nhất khoảng 50 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ô nhiễm.

Xã hội - Dự án lấn sông Đồng Nai:Dân kêu “trời” vì đi trên rác, ngồi trên rác (Hình 2).

Rác bọc lấy nhà dân, biến nhà dân thành khu "ổ chuột"

Chị Nguyễn Thị M. thở dài “Rác cứ ngập rồi cuộn quanh dưới mấy cọc gỗ của nhà tôi, khó chịu lắm nhưng không biết kêu ai. Chỉ mong chờ có quyết định chính thức cho bà con chúng tôi an tâm”. Còn bà Phan Thị T. vừa chỉ tay ra đám bèo cạnh nhà vừa nói “Bèo bị nước dạt vào đây hết, nào bèo nào rác cứ chất chồng. Chúng tôi phải chịu cảnh ô nhiễm nên bức xúc lắm. Mong là có người dọn dẹp để trả lại môi trường sống cho bà con chúng tôi”.

Xã hội - Dự án lấn sông Đồng Nai:Dân kêu “trời” vì đi trên rác, ngồi trên rác (Hình 3).

Dự án đã tạm ngừng thi công nhiều tháng qua

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực dự án, từ lúc tạm dừng dừng thi công công trình để chờ ý kiến của các bô, ngành do bị nhiều luồng dư luận phản đối đến nay thì mọi hoạt động tại đây cũng đều gần như đã dừng hẳn, chỉ có một số bảo vệ trông coi khu vực này. Tại nơi những hộ dân phản ánh thực chất có tình trạng

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.