Bất chấp việc giành ngôi đầu bảng C cùng 7 điểm có được sau 3 trận và chưa thủng lưới nhưng khó có thể nói rằng ĐT Đức đã thuyết phục được những người yêu mến họ. Thậm chí đoàn quân của HLV Joachim Low bộc lộ những vấn đề nan giải nơi hàng công khiến tham vọng giành chức vô địch trên đất Pháp bị ảnh hưởng nặng nề.
ĐT Đức không dễ khuất phục được Slovakia.
Dù đả bại Ukraine 2-0 nhưng nhà đương kim vô địch thế giới nhiều thời điểm bị đối thủ ép sân và may mắn không bị thủng lưới. Những ngôi sao tấn công được chờ đợi nhất như Muller, Gotze hay Ozil đều chưa chứng tỏ được khả năng trong khi Gomez đã cao tuổi và khó gánh vác được trọng trách. Minh chứng rõ nhất cho sự bế tắc của tuyến đầu ĐT Đức khi bị Ba Lan cầm hòa 0-0.
Trong khi đó Slovakia đã có những màn trình diễn đáng khen sau thất bại có phần kém may trước Xứ Wales ở trận mở màn bằng việc đánh bại Nga rồi buộc Anh phải chia điểm. Hàng thủ đội bóng Đông Âu đã chơi khởi sắc qua từng trận và việc họ khiến Tam sư phải bất lực là chứng minh rõ ràng nhất. Trước một đối thủ trên cơ như Đức, HLV Jan Kozak sẽ cho học trò chơi phòng ngự phản công để chờ đợi thời điểm thuận lợi tung ra các pha trừng phạt. Chỉ cần giữ sạch lưới, họ có quyền hy vọng khi tiền đạo Hamsik đang đạt phong độ cao và rất có duyên ghi bàn khi ở vào thế khó.
Slovakia có lý do để lạc quan khi từng khuất phục chính Đức với tỷ số 3-1 ở trận giao hữu trước thềm Euro 2016. Nhìn nhận một cách khách quan, cửa giành chiến thắng của Hamsik là có nhưng cần nhấn mạnh rằng ĐT Đức với những ngôi sao lớn cũng luôn biết cách lên tiếng ở thời điểm quyết định. Khi bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn, bản lĩnh Đức nhiều khả năng sẽ được tái hiện.
Lực lượng
Đức: Hummels trở lại sau chấn thương, Boateng bỏ ngỏ khả năng ra sân.
Slovakia: Hubocan và