Thi thể liệt sĩ Đinh Văn Nam được đưa bằng xe chuyên dụng của lực lượng quân đội về tới Hải Phòng vào sáng sớm 21.10. Ngay trong ngày, thủ tục truy điệu, an táng đã được Bộ Tư lệnh Hải quân và gia đình cử hành.
Đón liệt sĩ Đinh Văn Nam về đất mẹ Hải Phòng
Từ sáng sớm, hàng chục cán bộ hải quân cùng thanh niên tình nguyện có mặt tại gia đình giúp gia đình tổ chức lễ tang. Lễ tang của liệt sĩ Đinh Văn Nam được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội. Thông tin về sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Đinh Văn Nam được nhiều cơ quan, đơn vị biết đến. Hàng trăm đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị quân đội nườm nượp xếp hàng vào viếng anh linh liệt sĩ. Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Ngô Xuân Lịch- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (quân đội nhân dân Việt Nam) gửi vòng hoa phúng viếng…
Trước đó, vào lúc 6 giờ 10 phút ngày 16-10-2013, khi Tàu HQ-957 đang làm dây với tàu HQ-626 để chuẩn bị kéo theo lệnh của Sở Chỉ huy phía trước Vùng 2. Để tiến hành làm dây kéo, tàu phải sử dụng 01 dây ni-lông φ40 để giữ cố định dây kéo. Vì sóng to, dòng chảy mạnh, đẩy vào mạn Tàu HQ-957 làm cho tàu có nguy cơ bị dạt lên cạn. Để đảm bảo an toàn cho tàu HQ-957, thuyền trưởng ra lệnh chặt dây cố định. Mặc dù không được phân công chặt dây nhưng Nam đang đứng gần vị trí để dao, khi nghe lệnh chặt dây kéo của thuyền trưởng, anh đã nhanh chóng cầm dao chạy đến chặt dây cố định. Do dây quá căng, nên khi đứt, đã văng vào ngực Nam làm anh rơi xuống biển. Tàu HQ-957 ngay lập tức cử 2 đồng chí nhảy xuống biển để vớt Nam đưa lên tàu, kết hợp với Quân y Vùng 2 trên tàu HQ-953 sang cấp cứu. Nhưng do lực đập quá mạnh, Nam bị chấn thương vùng ngực, gãy tay phải, tim ngừng đập. Nam đã hy sinh.
Trung úy CN Đinh Văn Nam, sinh năm 1982, nhập ngũ tháng 2-2001 quê xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Vợ là chị Đinh Thị Xoa đang cùng con gái 2 tuổi cư trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP.Hải Phòng.
Chiều 21.10, lễ an táng liệt sĩ Đinh Văn Nam được cử hành tại nghĩa trang Đồng Dứa thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng). Đứng lặng bên nấm mộ người liệt sĩ trung kiên, những đồng đội sắc phục trắng Hải quân thì thầm: “Nam ơi, anh hãy yên nghỉ. Chúng tôi những người lính hải quân sẽ noi gương anh giữ vững biển đảo quê hương”.
Đức Trọng