Dọn dẹp sau lũ ở Huế: Nhiều tuyến phố trong cảnh “cha chung chờ… người khóc”
Lê Công Thành
Thứ 7, 18/11/2023 13:30 GMT+7
0
Đã hơn 1 ngày sau khi nước lũ rút, nhiều tuyến phố ở Huế vẫn trong cảnh “cha chung không ai khóc”, chỉ chờ lực lượng vệ sinh môi trường đến dọn dẹp.
Sáng nay (18/11), sau hơn 1 ngày nước lũ rút, thời tiết ở Thừa Thiên-Huế bắt đầu có nắng, công tác dọn rửa trên các tuyến phố chính trong TP.Huế vẫn đang được lực lượng công nhân vệ sinh môi trường tích cực triển khai.
Ngoài lực lượng vệ sinh môi trường còn có sự hỗ trợ của nhiều lực lượng như: Công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên… Các tuyến đường lớn cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo giao thông qua lại thuận tiện.
Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và TP.Huế theo địa bàn quản lý trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do lũ gây ra, vận động các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức trên địa bàn tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão, lũ theo phương châm "nước rút đến đâu dọn sạch đến đó".
Tuy nhiên, dù đã hơn 1 ngày nước rút, nhiều tuyến đường nội đô vẫn còn ngổn ngang rác thải và bùn non gây mất mỹ quan đô thị. Ghi nhận tại đường Lê Đức Anh, Phong Châu (TP.Huế).
Do thời tiết nắng lên, bùn non bắt đầu khô thành bụi và bay khắp tuyến phố. Thế nhưng, nhiều người dân sống xung quanh các tuyến đường này vẫn kiểu “cha chung không ai khóc” và chỉ chờ lực lượng vệ sinh môi trường đến dọn dẹp. Ghi nhận tại đường Vũ Xuân Chiêm, Vũ Thắng (TP.Huế)
Bùn non bám chặt rãnh thoát nước, rác ngổn ngang dọc đường Phùng Chí Kiên (TP.Huế)
Tại đường Lê Quang Đạo (TP.Huế)
Tuyến đường Tôn Đức Thắng (TP.Huế)- nơi đóng nhiều trụ sở cơ quan ban ngành vẫn đang nhầy nhụa bùn non và rác thải nhưng không thấy người dọn rửa.
Trước mặt Thư viện tổng hợp Thừa Thiên-Huế (đường Lê Quý Đôn, TP.Huế) bùn non vẫn chưa được dọn dẹp. Công tác dọn rửa sau lũ không chỉ trông chờ vào lực lượng vệ sinh môi trường, các tình nguyện viên mà cần phải huy động thêm sức dân, đặc biệt nêu cao ý thức mỗi người dân phải có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh khu vực nơi mình sinh sống.
Thống kê từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đợt lũ này tại TP. Huế có 85% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương ngập bình quân 0,8-1,2 m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương ngập bình quân 0,5-1 m.
Cũng theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã sơ tán 3.470 hộ dân, với 8.800 khẩu. Tính đến thời điểm hiện tại, có 16.345 nhà dân bị ngập, 2 người chết và mất tích.
Tổng dư nợ vay tài chính của Hòa Phát tại thời điểm 30/9/2025 đạt mức 96.838 tỷ đồng, tăng thêm 13.875 tỷ đồng so với đầu năm và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.
Ngày 30/10, HĐQT Tập đoàn GELEX đã tổ chức phiên họp thứ 24 nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung thảo luận định hướng chiến lược, kế hoạch đầu tư và giải pháp tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
Thanh tra Chính phủ kết luận dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm, nhiều sai phạm trong thi tuyển kiến trúc, đấu thầu, quản lý đầu tư, gây lãng phí ngân sách lớn và đã chuyển hồ sơ một số vụ việc sang Bộ Công an.
Theo đó, Chủ tịch UBND Tp.HCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ngô Quang Sự, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã sơ tán 3.470 hộ dân, với 8.800 khẩu. Tính đến thời điểm hiện tại, có 16.345 nhà dân bị ngập, 2 người chết và mất tích.
Khi Huế chìm trong biển nước, hay cả khi lũ rút, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội lại dấn thân vào vùng nguy hiểm, cứu giúp dân, khắc phục hậu quả, dựng lại cuộc sống.
Giữa khung cảnh ngập lụt, hình ảnh một sản phụ ở Huế bị vỡ ối khiến nhiều người thương cảm. Tuy nhiên, đằng sau đó lại là một câu chuyện ấm áp về tình người với một cái kết đầy xúc động.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Huế ngập sâu, dòng nước xiết đã cuốn trôi 4 người. Chính quyền thành phố lập tức phát cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân tuyệt đối không liều mình qua vùng ngập.
Ba ngày mưa trắng trời, Huế oằn mình trong biển nước. Giữa dòng lũ cuồn cuộn nuốt trôi phố phường và mái nhà vẫn thấp thoáng những bóng áo xanh lặng lẽ, kiên cường. Họ không chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự mà còn là điểm tựa vững chắc, là những “bông hoa” nở giữa mưa lũ.
Những ngày mưa dầm, gió lạnh, đường xá chìm trong nước, cuộc sống của người dân lại thêm phần chật vật. Với người Huế, chuyện ngập lụt mùa mưa đã thành quen thuộc, nhưng có những hình ảnh, dù lặp lại bao lần vẫn khiến người ta nghẹn ngào, đó là cảnh đưa tang giữa dòng nước lũ.
Khi Huế chìm trong biển nước, hay cả khi lũ rút, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội lại dấn thân vào vùng nguy hiểm, cứu giúp dân, khắc phục hậu quả, dựng lại cuộc sống.
Từ ngày 26 đến 31/10, mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, tràn qua nhiều tuyến đường và khu dân cư ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng đang di dời người dân khỏi khu vực ngập sâu.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ để kiểm tra thực địa, thăm hỏi bà con và chỉ đạo chính quyền địa phương túc trực, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Tình trạng các tiểu thương lấn chiếm lòng đường và vỉa hè ở tuyến đường Hồng Sơn, ngay trước chợ Vinh làm nơi buôn bán kinh doanh diễn ra trong nhiều năm. Sự việc này gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.
Sau những trận mưa lớn, hàng nghìn mét khối đất đá cùng cây cối từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường đèo D’Ran (Đà Lạt), gây chia cắt tuyến Quốc lộ 20. Sáng 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo ứng phó, yêu cầu khẩn trương khắc phục và bảo đảm an toàn giao thông.
Loạt video mới cho thấy bom lượn dẫn đường và tên lửa Nga liên tiếp tấn công chính xác các vị trí Ukraine ở Kharkiv, Donetsk và Dnipropetrovsk, phá hủy nhiều mục tiêu trọng yếu và gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.