
Vốn xuất thân từ gia đình nghệ thuật, bố là nhạc sĩ Thuận Yến, mẹ là nghệ sĩ đàn bầu Thanh Hương, ngay từ bé Thanh Lam đã được thừa hưởng dòng máu âm nhạc chảy trong người. Chưa đầy 10 tuổi, chị đã được làm quen với môi trường âm nhạc qua cây đàn tỳ bà. Nhắc đến Thanh Lam, người yêu nhạc sẽ nghĩ ngay tới nữ ca sĩ mở đường cho làng nhạc nhẹ trong thời kỳ mới của âm nhạc Việt Nam. Danh xưng “Diva số 1” luôn được khán giả và bạn bè đồng nghiệp ưu ái nhắc đến khi nói về chị.

Không những cá tính trong âm nhạc, trong cuộc sống Thanh Lam cũng là một phụ nữ cá tính không kém với tính tình thẳng thắn của mình. Đôi khi chính cái sự thẳng tính ấy khiến con người chị “khác biệt” và còn bị khán giả hoặc thậm chí đồng nghiệp cảm thấy khó chịu. Đối với Thanh Lam, chị không ngại dư luận mà chỉ ngại không dám nói thẳng sự thật.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, Thanh Lam cho biết chị hài lòng với cuộc sống của mình. Kể về tình yêu, chị cho PV báo Người Đưa Tin hay: "Tôi quan niệm tình yêu luôn là đặc ân của cuộc sống. Bản thân người yêu và được yêu vẫn có sự bất ngờ. Yêu là duyên nghiệp. Tình yêu thời thanh xuân dễ dàng hơn. Mình nhìn mọi thứ chưa trung thực như bây giờ. Ở lứa tuổi này, tình yêu còn “mù lòa” như lúc trẻ thì rất là khó. Bây giờ mình nhìn mọi thứ trung thực hơn, rõ ràng hơn. Tôi không còn "dại dột" trong tình yêu nữa".

"Ở lứa tuổi này, tôi nghĩ cũng không còn mong chờ gì nhiều ở bên ngoài nữa. Tất cả những mong chờ chắc chắn nhất, vẫn là ở chính mình. Mình phải tránh tối đa việc bị động. Tôi không đặt mình rơi vào “hoàn cảnh khó xử” như vậy" - Thanh Lam tâm sự.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.