Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 13/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Sơn (37 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó vào chiều tối 12/10, sau khi đi nhậu về, Sơn nhớ lại việc vợ mình là chị H.T.D.H. (32 tuổi) thường nhắn tin cho Lê Hoàng K. (35 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) nên vô cùng tức giận, nảy sinh ý định trả thù “tình địch”. Đối tượng lấy 2 con dao bỏ vào cốp xe máy và phóng đến nhà K. Trên đường đi, Sơn còn ghé cây xăng mua một can xăng 5 lít chở theo.
Khi đến nơi, Sơn phát hiện “tình địch” không có ở nhà mà chỉ có cha mẹ của K. là ông Lê Văn T. (57 tuổi) và bà Phạm Thị C. (57 tuổi). Trong lúc 2 bên nói chuyện đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới cự cãi.
Cho rằng ông T. và bà C. bênh vực K. và có lời lẽ xúc phạm chị H. nên Sơn đã lấy dao trong cốp xe máy xông tới chém nhiều nhát vào người bà C. khiến bà gục tại chỗ.
Thấy vậy, ông T. lao tới can ngăn, đồng thời tri hô người dân tới hỗ trợ. Tuy nhiên, Sơn không dừng lại mà lấy con dao còn lại đuổi chém ông T. gây thương tích.
Sau khi chém gục 2 vợ chồng lớn tuổi, Sơn tiếp tục lấy can xăng mua trước đó đổ lên xe máy của mình và nhà bà C. rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, nhiều người gần đó kịp phát hiện và đã hỗ trợ nhau dập tắt ngọn lửa.
Gây án xong, Sơn về nhà kể hết sự việc cho vợ nghe rồi đến Công an xã Phước Khánh đầu thú và bị lực lượng chức năng tạm giữ.
Ghi nhận của báo Công an TP.HCM, sau khi tiếp nhận điều tra ban đầu, nhận thấy hành vi của Sơn là nguy hiểm, manh động, đủ yếu tố cấu thành tội “giết người”, nên sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an huyện Nhơn Trạch đã chuyển vụ án lên cấp trên để tiếp tục điều tra làm rõ.
Về phía nạn nhân, vợ chồng ông T. được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên đến rạng sáng 13/10 bà C. đã tử vong, ông T. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo báo Người lao động, trưa 13/10, thi thể bà Phạm Thị C. đã được đưa về gia đình lo hậu sự. Hàng chục người đến lễ viếng chưa hết bàng hoàng trước những tình tiết của vụ việc và sự đột ngột xảy ra.
Người nhà các nạn nhân cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà bà C. chỉ có bà, ông T. cùng một số bé là cháu của ông bà. Đối tượng Sơn đặc biệt manh động khi gây án, bởi chỉ sau vài lời to tiếng đã bất ngờ dùng dao đâm chém loạn xạ.
Một số người hàng xóm với các nạn nhân cho biết vụ việc diễn ra rất nhanh nên xung quanh không ai hay biết, chỉ đến khi ông T. đầm đìa máu, chạy ra ngoài thều thào kêu cứu thì họ mới phát hiện.
"Tôi nghe loáng thoáng vài tiếng cãi vã rồi khi nhìn lại thì sự việc đã diễn ra. Ám ảnh nhất là cảnh ông T. chạy vòng qua căn nhà kế bên, bê bết máu kêu cứu" - người phụ nữ ở đối diện nhà nạn nhân kể lại.
Cũng theo người phụ nữ này, gia đình ông T., bà C. có 3 người con, gồm 2 trai, 1 gái và tất cả đều đã trưởng thành.
Bà C. được những người hàng xóm cho biết có tính cách thân thiện, sống ôn hoà với xung quanh. "Bà C. là đầu bếp và nhận đặt nấu ăn cho các đám tiệc, tuy nhiên với các đám ma hoặc cho hàng xóm, người có quen biết, bà không khi nào lấy tiền. Vụ việc xảy ra khiến xung quanh ai cũng bàng hoàng và đau lòng" - hàng xóm người phụ nữ xấu số kể lại.
Bá Di (Tổng hợp)