Bị gãy sương sườn sau khi rời trụ sở công an xã
Phản ánh đến báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị X. (SN 1969, trú tại thôn Tứ Giáp, xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) bức xúc về việc, chồng là Vũ Văn Đ. (SN 1966) sau khi rời trụ sở công an xã Duy Hải về nhà phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.
Sau một tuần điều trị, sức khỏe của ông Đ. đã có tiến triển nhưng sức khỏe vẫn yếu phải có người đỡ mới nằm được.
Bà Nguyễn Thị X. bức xúc: “Vào khoảng 8h ngày 10/9/2015, ông Đ. bị một số công an xã Duy Hải đưa lên trụ sở của xã. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Đ. đi về nhà và liên tục ôm bụng. Thấy vậy, người thân trong nhà đã đưa ông Đ. đến một cơ sở y tế gần nhà thăm khám.
Qua khám sơ bộ ban đầu, bác sĩ cho biết, ông bị gãy xương sườn. Sau đó, gia đình đã đưa ông Đ. đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam để điều trị. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành chữa trị. Lo lắng vết thương có thể nguy hiểm đến tính mạng, gia đình đã xin bác sĩ chuyển ông Đ. lên bệnh viện Việt Đức”.
Bà Xuân cho biết thêm, sau khi đưa lên tuyến trên, bác sĩ đã tiến hành khám sơ bộ ban đầu và chẩn đoán. Kết luận ban đầu, ông Đ. bị gãy 4 xương sườn và tràn dịch phổi.
Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật suốt mấy tiếng hồng hồ. Điều trị được 3 ngày, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân Đ. xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam để tiếp tục điều trị.
Ông Đ. bị gãy 4 xương sườn và tràn dịch phổi sau khi rời trụ sở công an xã Duy Hải.
Kể lại sự việc hôm đó, ông Vũ Văn Th. (SN 1970, em trai ruột của ông Đ.) cho biết: “Tối ngày 9/9, ông Điền đã lời qua tiếng lại với ông Trần Minh Doan, Phó trưởng công an xã Duy Hải, huyện Duy Tiên.
Sáng ngày 10/9, ông Đ. bị một số công an viên của xã Duy Hải đưa lê