Ngày 30/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn xã Đông Cường vừa xảy ra một vụ trọng án khiến 1 người tử vong. Nạn nhân trong sự việc này là anh Phạm Duy L. (SN 1991, trú tại thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng).
Theo lời kể của bà Phạm Thị Dội (SN 1974, cô ruột của anh L.) sự việc bắt đầu từ tối 29/1 sau khi anh Phạm Duy L. ăn cơm tối ở nhà xong thì có bảo với vợ là đi ra ngoài khoảng 10 phút sẽ về.
Sau đó anh L. đi đến quán nét của anh Phạm Duy Phúc. Tại đây, anh L. có trêu đùa một người bạn của Nguyễn Duy Quang (SN 1999, là hàng xóm với gia đình anh L.). Thấy bạn mình bị trêu đùa, Quang liền lấy ống tuýp đánh anh L. ngay tại quán nét cho đến khi mọi người lao vào can ngăn.
Sau khi bị đánh, anh L. tiếp tục đi đến nhà bác để thắp nén hương cho ông bà và có nhận được cuộc điện thoại của Quang yêu cầu anh phải về “trình diện” ngay, nếu không sẽ giết cả vợ lẫn mẹ.
Khoảng 20h ngày 29/1, lo sợ cả nhà gặp nguy hiểm nên anh L. tức tốc chạy về nhà, khi gần đến nơi thì bị Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Duy Đạt (anh trai của Quang) và một thanh niên khác cầm hung khí gồm Dao và kiếm tự chế lao tới tấn công đến chết.
Bà Dội khẳng định thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người dân gần đó đã chứng kiến tận mắt và cơ quan công an cũng đã lấy lời khai của những người này.
“Trong ngày 30/1, thân nhân của Đạt và Quang cũng đã được mời sang nhà để hai bên ngồi lại, cùng với cán bộ chức năng làm các thủ tục trước khi nhập quan cho cháu”, bà Dội cho biết thêm.
Bà Trần Thị Xuyền (mẹ đẻ anh L.), bàng hoàng: “Vào tối 29/1, Quang có đi đến nhà bắt tôi phải gọi L. về, nếu không sẽ giết cả nhà. Lúc ấy tôi có cầu xin cậu ấy là anh em có việc gì thì bảo nhau vì dù sao anh em đều biết nhau cả, là hàng xóm láng giềng với nhau”.
Sau đó ít phút, bà Xuyền lấy xe đạp đi sang nhà Quang để mong được nói chuyện đầu cuối nhưng không thành vì không được cho vào nhà. Đến khi quay xe đạp trở về gần tới nhà, Quang đi xe máy tới bảo bà Xuyền ra ngã ba đường đưa L. về.
“Giờ thì con trai tôi chết rồi, vợ nó cũng mới cưới được có 4 tháng nay và hiện đang mang bầu. Gia đình chúng tôi chẳng cần gì ngoài việc mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, bà Xuyền nghẹn ngào.
Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và đã bàn giao thi thể nạn nhân L. cho gia đình để lo hậu sự.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ.