Thúy An được biết đến là một diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội, cô từng tham gia nhiều phim truyền hình, đảm nhiệm các vai như Lở trong phim Ma Làng, vai Vỹ Cầm tong phim Trò Đời… Đặc biệt, cô đã vào vai nữ chính trong bộ phim nhựa Lạc Lối của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang – phim từng đoạt giải Cánh Diều Bạc năm 2014. Mới đây nhất, Thúy An vào vai Lan Anh – cô thư ký đầy mưu mô trong bộ phim Giọt nước mắt muộn màng đang chiếu trên VTV3… Thúy An đã có buổi trò chuyện thân mật với pv báo NĐT về những “bí mật” khi đóng bộ phim tâm lý gia đình này…
Kỷ niệm đóng phim giữa thời thiết 10 độ
Chào Thúy An, được biết vai diễn trong Giọt nước mắt muộn màng là một vai diễn phức tạp, với nhiều những diễn biến tâm lý, đòi hỏi độ khó cao trong diễn xuất, lý do mà chị được chọn vào phim này là gì?
Thời gian trước, tôi nghỉ sinh con. Sau 2 năm trở lại màn ảnh, mình được đạo diễn Danh Dũng tin tưởng giao cho vai này. Trước đây tôi cũng đã từng hợp tác với anh Dũng phim Những tia nắng ấm nên hai anh em cũng đã biết nhau. Đạo diễn Danh Dũng từng nói với tôi: “Anh thích cách diễn nhiều màu sắc của em, nên anh muốn mời em vào vai diễn Lan Anh…”. Khi đọc kịch bản tôi cảm thấy rất yêu thích vai này, bởi nó là một vai diễn cá tính, rất mạnh mẽ. Tôi cũng đã từng mong sẽ có được một vai diễn khó nhưng nhiều đất diễn, và Lan Anh là một vai diễn như vậy.
Diễn viên Thúy An
Trong quá trình đóng phim Giọt nước mắt muộn màng, Thúy An có những kỷ niệm nào khó quên?
Kỷ niệm tôi nhớ nhất trong thời gian quay là phim được làm trong lúc tiết trời mùa đông lạnh giá cuối năm 2015 với những cơn mưa phùn và nhiệt độ ngoài trời có những lúc xuống hơn 10 độ. Hôm đấy, tôi cũng như anh em ê kíp đoàn phim phải đứng quay hàng tiếng đồng hồ, đến mức quay xong hai bàn chân tê cứng không còn cảm gi