Sự việc đã diễn ra cách đây nhiều năm tại Hà Bắc, Trung Quốc. Tuy nhiên, mới đây, nó được chia sẻ trở lại và thu hút nhiều sự chú ý.
Vương Hướng Dương, một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, sở hữu khối tài sản lớn nhờ kinh doanh phát đạt.
Với hàng chục triệu NDT "nhàn rỗi" trong tay trong khi chưa có kế hoạch mở rộng kinh doanh, ông Vương tìm đến Tống Thiên Cương, một nhân viên ngân hàng quen biết lâu năm, để tìm hiểu về các gói gửi tiết kiệm.
Trong buổi trò chuyện, cô Tống giới thiệu chi tiết từng gói tiền gửi tiết kiệm. Người này còn cho biết nếu gửi toàn bộ số tiền lớn như ông Vương đang có sẽ nhận được mức lãi suất 1,2%/tháng thay vì chỉ là 0,4%.
Trước cơ hội hiếm có, ông Vương quyết định gửi tiết kiệm toàn bộ 45 triệu NDT (khoảng 158 tỷ đồng).
Sau khi hoàn tất thủ tục, nhân viên kế toán của ông Vương xác nhận số tiền đã được gửi thành công. Tuy nhiên, một điểm bất thường xuất hiện: tài khoản của ông không nhận được bất kỳ thông báo nào từ ngân hàng.
Khi hỏi lại, kế toán viên giải thích rằng cô được Tống Thiên Cương đưa đến phòng VIP của ngân hàng để thực hiện giao dịch này. Tại đây, cô đã thay mặt ông Vương ký giấy xác nhận tiền gửi và đồng ý với ngân hàng không hỏi số dư, không kích hoạt nhận thông báo bằng tin nhắn về khoản tiền này. Đồng thời, chủ tài khoản cũng không được rút tiền gửi trong vòng 1 năm đầu.
Ảnh minh họa.
Dù lo lắng, ông Vương vẫn tin tưởng bởi đã có mối quan hệ lâu năm với cô Tống.
Hai năm sau, khi cần vốn để mở rộng nhà xưởng, ông Vương đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền. Nhưng thay vì 45 triệu NDT, tài khoản của ông chỉ còn lại vỏn vẹn 800 NDT (khoảng 2,8 triệu đồng).
Trước việc số tiền lớn "bốc hơi" không lý do, ông Vương lập tức trình báo cảnh sát. Cuộc điều tra kéo dài suốt 6 năm đã phơi bày một âm mưu lừa đảo tinh vi.
Hóa ra Tống Thiên Cương chỉ là con rối bị giật dây. Người đứng sau tất cả là Ngụy Diên Quân và một Chủ tịch ngân hàng họ Khang.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.