Thời điểm chuyện tình của Nhã Phương và Trường Giang bị báo chí phát hiện vào tháng 8 năm ngoái, cả hai trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và công chúng. Dù không khẳng định mối quan hệ thân thiết này nhưng cả hai thường xuyên sóng đôi tình tứ tại sự kiện quảng bá phim điện ảnh 49 ngày. Cũng vì lý do này, nhiều ý kiến cho rằng, cả hai đang 'diễn' để PR phim và hình ảnh của bản thân.
Trước nghi vấn, người đẹp 9X khẳng định trong talkshow Lần đầu tôi kể, phát sóng tối 24/4, cô rất sợ cảm giác 'diễn' trong tình yêu bởi cả cô và Trường Giang đều là diễn viên. Tuy nhiên, 'chàng hề xứ Quảng' ở phía sau sân khấu là người sống rất 'thật' và đó chính là lý do cô cảm mến anh.
Nhã Phương và Trường Giang luôn nắm chặt tay nhau để tiến về phía trước.
Chuyện tình của Nhã Phương và Trường Giang gây xôn xao trên mặt báo từ giữa năm ngoái.
Trước giả thiết, nếu 'chàng hề xứ Quảng' không phải là người nổi tiếng thì Nhã Phương có yêu không, diễn viên Tuổi thanh xuân trả lời, cô không bị vẻ hào nhoáng của người đó làm 'mê muội'. Trái tim cô rung động vì ở Trường Giang có sự chân thành, cử chỉ quan tâm và cách anh chia sẻ với cô mọi thứ, từ khó khăn trong công việc đến hoàn cảnh gia đình. Cả hai có cùng xuất phát điểm từ nghèo khó và luôn sống có trách nhiệm với người thân. (xem video)
Nhã Phương nghẹn ngào rơi nước mắt kể: "Có những lúc tâm tư mệt mỏi, tôi không biết chia sẻ cùng ai, thậm chí bị coi là không cảm xúc. Nhưng người ta tới, họ hiểu được sự khổ của tôi, nỗ lực của tôi và tôi quyết định sống với trái tim của mình".
Bản thân nữ diễn viên không hề gặp áp lực trước dư luận bởi cô là người sống thiên về cảm xúc. "Khi yêu tôi chỉ biết yêu thôi và không tính toán. Cái gì tới sẽ tới. Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu và hài lòng với nó. Tôi thấy thoải mái vì được sống đúng là mình. Bất cứ điều gì tôi l