Đầu xuân đánh bạc... như đi hội

Đầu xuân đánh bạc... như đi hội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
0
Trên mặt đất, hàng xấp tiền xanh đỏ mệnh giá từ 5000 đồng đến 500 nghìn đồng được bày la liệt. Chưa đến 10m đường mà có đến 4 chiếu bạc lộ thiên. Tùy theo mức tiền trong túi mà các con bạc có "chiếu" bạc phù hợp. Từ chục nghìn, trăm nghìn cho đến tiền triệu.

Như đã thành thông lệ, trong những ngày Tết và sau Tết Nguyên đán, tệ nạn cờ bạc lại nở rộ. Trên nhiều ngả đường, góc phố, tại vùng quê hay các lễ hội, các sòng bạc mọc lên như nấm sau mưa. Hình ảnh những các con bạc "say máu", đang mải miết sát phạt nhau chẳng ngại chế tài, luật pháp đã thành chuyện bình thường... ở huyện. Và cũng từ đây, nhiều chuyện đau lòng xảy ra cũng xuất phát từ các chiếu bạc "mừng" xuân.

“Sấp ngửa” chơi xuân

Mùng 7 tháng Giêng, chúng tôi có mặt tại xã Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội. Đã qua Tết Nhâm Thìn nhưng trên đường làng vẫn tấp nập, náo nhiệt như những ngày chuẩn bị đến Tết. Đi dọc đường làng tại xã này có thể dễ dàng nhìn thấy một vài đám người túm năm tụm ba chơi trò đỏ đen náo nhiệt như có hội.

Pháp luật - Đầu xuân đánh bạc... như đi hội

Tệ nạn cờ bạc luôn là điều nhức nhối tại các lễ hội. Ảnh chụp tại lễ hội làng Chi Nê, xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

Chúng tôi vào một sới bạc ven đường làng chứng kiến hình ảnh ba thế hệ có đủ các nam, phụ, lão, ấu ngồi chen chân xung quanh một người được gọi là "nhà cái" xóc "điên đảo" một chiếc bát úp trên đĩa sứ như đang bị "nhập đồng". Bên trong chiếc bát đầy "mê hoặc" đó, ba khối hình vuông trên mặt có vẽ hình tôm, cá, cua, gà, hươu, hồ lô.

Theo những người dân nơi đây gọi đây là trò "Tôm, cua, bầu, cá". Nghĩa là, người chơi sẽ đặt tiền vào những ô có hình vẽ trên con xúc xắc. Khi "nhà cái" mở bát, các hình nào lật ngửa trên đĩa thì sẽ được đền gấp đôi. "Nhà cái" vừa xóc vừa hô hoán người chơi xuống tiền. Trên mặt đất, hàng xấp tiền xanh đỏ mệnh giá từ 5000 đồng đến 500 nghìn đồng được bày la liệt. Chưa đến 10m đường mà có đến 4 chiếu bạc lộ thiên. Tùy theo mức tiền trong túi mà các con bạc có "chiếu" bạc phù hợp. Từ chục nghìn, trăm nghìn cho đến tiền triệu.

Tất cả giật mình khi bỗng nhiên ở bên cạnh có tiếng động mạnh. Choang! những mảnh vỡ của chiếc bát bằng sứ bay tứ tung kèm theo là những câu chửi thề tục tĩu. "Đền làng...", tiếng cười, tiếng hét của những con bạc vang lên đến inh tai nhức óc. "Nhà cái" là một thanh niên ngoài 30 tuổi vừa chửi vừa lôi tiền kẹp dưới chân ra để "đền làng".

Theo ước tính của chúng tôi, trong "tiếng" bạc vừa rồi, "nhà cái" thua mất gần 4 triệu đồng. Điều đáng nói và xót xa là trong những "con bạc" đang thi nhau sát phạt ấy, có cả những người trên đầu có hai thứ tóc hay những đứa trẻ vẫn đang mặc trên mình chiếc áo đồng phục của trường tiểu học cơ sở. Những đồng tiền họ đang "nướng" vào chiếu bạc rút ra từ phong bao lì xì mừng tuổi thiêng liêng.

Mặc cho thời tiết lạnh dưới 10 độ C cộng với mưa phùn, mặc cho tiếng xe cộ gầm rít trên đường, các chiếu bạc tại vùng quê này vẫn hoạt động từ sáng cho đến khuya. Những người dân nơi đây cho biết, không chỉ trong thời gian Tết, mà tình trạng "giải trí" có thưởng còn diễn ra suốt tháng Giêng, thời gian được coi là "tháng ăn chơi".

Đánh bạc công khai

Mặc dù những sới bạc lộ thiên, công khai tại các địa phương như thế này diễn ra trong và sau Tết Nguyên đán nhưng không thấy bóng dáng của các cơ quan chức năng. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao tình trạng đánh bạc công khai diễn ra nhiều năm nay, trong dịp Tết nhưng không bị dẹp bỏ?

Pháp luật - Đầu xuân đánh bạc... như đi hội (Hình 2).

Một sới bạc ven đường. Ảnh chụp tại Chương Mỹ, Hà Nội

Nạn đỏ đen không chỉ xuất hiện tại các làng quê mà còn mọc lên như nấm tại các đường phố Hà Nội. Có 1001 lý do để người dân đánh bạc đầu năm mà cũng có tới hàng trăm trò đỏ đen để người ta sát phạt lẫn nhau. Từ việc "giải trí" trong quy mô gia đình đến bạn bè, thậm chí, nhiều công chức nhà nước cũng đến cơ quan khai xuân rồi tranh thủ "đại hội" để kiếm tiền. Tương tự, những công ty tư nhân, những buổi đầu khai xuân thường làm việc qua loa rồi mắt trước mắt sau "nhấm nháy" tụ tập "đánh lấy hên" hoặc tiêu cho hết tiền lì xì.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Tuân, giám đốc công ty kinh doanh quà tặng cao cấp Uvip Việt, Cầu Giấy - Hà Nội cho biết: "Thực ra nói là đi làm, tuy nhiên tại các cơ quan nhà nước cũng như các công ty tư nhân đều vẫn còn dư âm không khí Tết. Tình trạng đánh bài ăn tiền tại các cơ quan sau Tết không phải là chuyện lạ. Ngay tại công ty chúng tôi, đầu xuân đi làm lúc nào cũng chỉ hơn một nửa nhân viên, số còn lại có đến hàng trăm lí do xin nghỉ để tụ tập "vui xuân". Năm nào cũng vậy, cứ phải sau rằm tháng Giêng thì không khí làm việc mới trở lại".

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: "Tất cả các hình thức như trò bầu cua tôm cá, tá lả, xóc đĩa... mang tính được thua bằng tiền hoặc hiện vật đều được coi là đánh bạc. Hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về "Tội đánh bạc" nếu có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên.

"Còn những người nào đánh bạc dưới 2 triệu đồng nhưng đã từng bị kết án về tội đánh bạc mà vẫn chưa được xóa án tích hoặc từng bị xử lý hành chính thì vẫn có thể xem xét bị xử lý hình sự. Đối với những trường hợp người tổ chức đánh bạc thì sẽ bị khởi tố theo điều 249 của Bộ luật hình sự. Đây là những hành vi không những vi phạm luật pháp mà còn có ảnh hưởng xấu về mặt xã hội. Từ trước đến nay, tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều vụ đánh nhau, giết người, trộm cướp cũng đều có nguồn gốc xuất phát từ các tệ nạn cờ bạc" - luật sư Ứng nói thêm.

Theo luật sư ứng, trách nhiệm để xảy ra các tệ nạn cờ bạc trước hết thuộc về chính quyền địa phương, còn việc xử lý trực tiếp những hành vi vi phạm trên thuộc về các lực lượng công an. ở nhiều địa phương, tệ nạn cờ bạc hầu như công khai, đặc biệt là vào các dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Điều này là do công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương bị bỏ quên dẫn đến người dân coi việc đánh bạc là chuyện bình thường. Thậm chí, có những vùng quê hay các lễ hội đầu năm, người dân còn coi cờ bạc là nét "văn hóa"? Từ già trẻ, gái trai đều tham gia các chiếu bạc thâu đêm suốt sáng.

Mới đây, trên cả nước, các lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc công khai. Ngày 25/1/2012, công an thị xã Sơn Tây đã tóm gọn 7 con bạc đang sát phạt bằng hình thức chơi tôm, cua, cá... tại khu vực Đền Và. Cảnh sát thu giữ tại chỗ gần 7 triệu đồng, 3 xe máy và 5 điện thoại di động... Tại cơ quan điều tra, những con bạc trên khai nhận đã lợi dụng lễ hội Đền Và để tổ chức đánh bạc dưới hình thức vui chơi có thưởng.

Hay đau lòng hơn là vụ việc chồng đạp chết vợ vì ngăn chồng chơi bi - a ăn tiền tại xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai, Hà Nội) ngày 28/1/2012. Theo các luật sư, đánh bi -a ăn tiền cũng chính là hình thức đánh bạc trá hình. Chỉ vì chơi thua lỗ cộng với việc vợ khuyên can, người chồng đã thẳng chân đạp vào bụng vợ khiến chị ngã đập đầu vào cạnh tủ dẫn đến tử vong. Đây chỉ là một trong số những vụ án mạng thương tâm xuất phát từ nạn đỏ đen. Không ai có thể đếm được, bao nhiêu "bại tướng" tại các chiếu bạc lâm cảnh tay trắng, khuynh gia bại sản chỉ sau một đêm. Và cũng chẳng ai có thể chỉ ra hết được bao nhiêu vụ án trộm cướp, giết người liên quan đến trò đen đỏ.

Vương Chân - Lý Bình


Cùng chuyên mục

Điều tra vụ Phó Chánh án huyện bị đâm trọng thương tại phòng làm việc

Thứ 6, 03/05/2024 | 12:02
Ngày 3/5, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang điều tra vụ việc Phó Chánh án TAND huyện này bị đâm trọng thương.

Tây Ninh: Điều tra vụ bé gái 9 tháng tuổi chết bất thường với nhiều vết bầm tím

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:55
Một bé gái 9 tháng tuổi được người thân phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết bầm tím bất thường, nghi bị cha ruột sát hại.

Cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh mở tài khoản ngân hàng

Thứ 6, 03/05/2024 | 06:09
Ngày 2/5, trên cổng TTĐT Công an tỉnh Lai Châu, cơ quan này đã có cảnh báo về thủ đoạn thuê, mua học sinh mở tài khoản ngân hàng.

Một công chức địa chính xã ở Phú Quốc tự thú nhận hối lộ

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:32
Ngày 2/5, ông Đoàn Thanh Tuấn đã đến Công an Tp.Phú Quốc tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ từ nhóm người của Công ty LHĐ.

Hà Tĩnh: Bắt nóng nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:10
Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Doãn Bảo - nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.