Đấu trí với

Đấu trí với "siêu trộm" dưới vỏ bọc đại gia- Kỳ 2: Chân tướng bất ngờ phía sau lớp vỏ bọc hào hoa, ga-lăng!

Thứ 7, 20/07/2019 | 10:00
0
Trong mắt của người dân địa phương, Nguyễn Văn Năm là một người đa tài, kiếm tiền tốt. Thế nhưng, phía sau vỏ bọc đó lại là một “siêu trộm” xuyên Việt. Mỗi khi Năm “ra tay” thì ít nhất mỗi phi vụ y cũng phải “khoắng” được số tài sản giá trị vài trăm triệu đồng đến nhiều tỷ đồng.

Đổi tên, dạt lên Tây Bắc dựng “vỏ bọc”

Chia sẻ với PV, Đại úy Phạm Tiến Duyệt, điều tra viên phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, cán bộ tham gia chuyên án cho biết: “Để phá thành công chuyên án này, các đồng chí chỉ huy Phòng cũng thường xuyên thức trắng đêm cùng anh em cán bộ, chiến sĩ với quyết tâm tìm cho ra tung tích thủ phạm của vụ trộm. Có những lúc dấu vết về đối tượng rất mờ mịt. Cơ quan điều tra đã phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để dựng lên được danh tính của đối tượng Nguyễn Văn Năm. Y sinh 1987, có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; nơi ở tại bản Noong Phai, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Năm còn có tên goi khác là Nguyễn Mạnh Hùng”.

Sau những chuyến trinh sát ngược xuôi trên địa bàn các tỉnh thành nghi vấn đối tượng có thể xuất hiện, căn cứ vào tài liệu thu thập được, cuối cùng, ngày 20/12/2018, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) và Công an tỉnh Yên Bái quyết định phá án, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Năm khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, đối tượng này từng có 1 tiền án và trốn đến 4 lệnh truy nã. Quá trình bắt giữ và khám xét đối với Nguyễn Văn Năm, cơ quan điều tra đã thu giữ một xe ô tô, 79 triệu đồng và gần 30 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, “siêu trộm” khai nhận, năm 2010, sau khi chấp hành xong án phạt tù 36 tháng về tội Trộm cắp tài sản, Năm vẫn “nhớ nghề cũ” nên tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm khác ở các huyện Gia Bình, Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh); huyện Nam Sách, Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương). Sau đó, Năm bị công an các huyện trên ra quyết định truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

An ninh - Hình sự - Đấu trí với 'siêu trộm' dưới vỏ bọc đại gia- Kỳ 2: Chân tướng bất ngờ phía sau lớp vỏ bọc hào hoa, ga-lăng!

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Năm

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Năm tìm cách trốn sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ở với mẹ từ 2012 đến 2014 thì quay về Việt Nam. Rồi thông qua mối quan hệ trên mạng xã hội, Năm làm giả chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 11/6/1987, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khi đã có tên mới, Năm dạt lên bản Noong Phai, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sinh sống. Tại đây, Năm làm đủ thứ nghề như kinh doanh điện thoại, cho thuê phông bạt và tổ chức sự kiện... Việc gì Năm làm cũng giỏi và thu nhập nhiều chục triệu đồng mỗi tháng. Dưới con mắt của người dân địa phương, Nguyễn Văn Năm là một người đa tài, kiếm tiền tốt. Thế nhưng, thực chất hắn lại là một “siêu trộm” xuyên Việt.

Kế hoạch đột nhập hoàn hảo 

Quá trình các điều tra viên của Công an tỉnh Lai Châu đấu trí với “siêu trộm” Nguyễn Văn Năm, hắn khai nhận: Vào 1h ngày 30/11/2018, Năm chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để đi gây án gồm 1 chiếc ba-lô bằng vải màu đen, bên trong có để 2 tuốc-nơ-vít loại to, 1 chiếc kìm, 1 chiếc cưa sắt dạng nhỏ và một số bộ quần áo, áo chống nắng của phụ nữ.

Sau đó, Năm đón xe khách từ thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) để lên Lai Châu. Tuy nhiên, khi lên đến nơi, hắn lại đổi ý định, chuyển xe đi sang tỉnh Điện Biên. Tại Điện Biên, Năm thuê xe ôm đi tìm các tiệm vàng có sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản nhưng các cửa hiệu này đều rất kiên cố nên hắn không thực hiện được ý đồ.

Ngày 3/12, Năm tiếp tục đi xe khách từ Điện Biên quay lại TP.Lai Châu và thuê nhà nghỉ với ý định sẽ gây án trên địa bàn này. Khi thuê phòng, Năm không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào mà đặt luôn tiền cọc tại lễ tân.

An ninh - Hình sự - Đấu trí với 'siêu trộm' dưới vỏ bọc đại gia- Kỳ 2: Chân tướng bất ngờ phía sau lớp vỏ bọc hào hoa, ga-lăng! (Hình 2).

Sáng hôm sau (4/12), Năm trả phòng rồi đi xe khách xuống huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu chơi. Hắn rất tinh quái vì cho rằng nếu ban ngày mà đi dò la, lảng vảng quanh TP.Lai Châu thì dễ bị người dân hoặc lực lượng chức năng nghi ngờ. Bởi vậy, hắn lựa chọn thời điểm buổi tối sẽ đi “thám thính”. Chính vì đằng nào cũng phải chờ “thời cơ” thích hợp nên Năm quyết định... xuống huyện Tam Đường chơi một chuyến cho bõ... công di chuyển.

Sau khi chơi cả ngày, đến chiều, “siêu trộm” mới bắt xe khách trở về TP.Lai Châu và bắt đầu “hành sự”. Quá trình đi lại tại Lai Châu, Năm thường xuyên đội mũ, đeo khẩu trang y tế để không lộ mặt. Năm thuê xe ôm đi quan sát các tiệm vàng tại TP.Lai Châu để xem có sơ hở gì không. Khi ra tới tiệm vàng Tuấn Tuyền ở khu vực chợ trung tâm thành phố Lai Châu, đối tượng phát hiện tiệm vàng này có khả năng dễ đột nhập nhất và quyết định nhắm vào đây.

Thế nhưng, Năm không dại gì “hành sự” vào thời điểm quá sớm sẽ dễ bị lộ, hắn suy đi tính lại rồi quay về thuê nhà nghỉ trên đường 30/4, phường Đông Phong, TP.Lai Châu để chờ... 23h cùng ngày, Năm trả phòng, đeo ba-lô đi bộ ra cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, vẫy xe taxi đi ra tiệm vàng Tuấn Tuyền với mục đích đột nhập, lấy cắp tài sản.

Khi ra tới nơi, thấy quán ngô nướng và quán intenet ở cạnh tiệm vàng có đông người, Năm bình tĩnh bắt tiếp taxi xuống bến xe khách Lai Châu ăn đêm. Đến rạng sáng ngày 5/12, Năm mới quay lại hiệu vàng Tuấn Tuyền để gây án. Theo đó, hắn đi bộ vào một con ngõ cạnh tiệm vàng, quan sát thấy không có người qua lại, Năm mới tháo giày bỏ vào ba-lô, lấy áo chống nắng ra mặc, rồi trèo lên cột điện, đi qua mái tôn một nhà kho bên cạnh tiệm vàng Tuấn Tuyền. Lúc này, Năm giống như “người dơi” thực thụ. Hắn thoăn thoắt trèo theo hàng rào bảo vệ bằng kim loại từ tầng 2 lên tầng 4 của cửa hàng vàng. “Siêu trộm” đột nhập vào ban công tầng 4.

Sau đó, Năm lấy tuốc-nơ-vít để cậy cửa chính của tầng 4 nhưng không cạy được nên hắn lại trèo lên hàng rào bảo vệ bằng kim loại, cạy ô thoáng phía trên cửa sổ rồi đột nhập vào trong phòng thờ. Tại đây, hắn tìm thấy chìa khóa mở cửa chính từ phòng thờ ra ban công tầng 4 để chuẩn bị sẵn cho lúc sau hắn thoát ra ngoài được thuận lợi. Tiếp đến, tên trộm đi xuống tầng 1, cạy cửa kính của tủ vàng, lấy đầy một ba-lô vàng rồi thoát ra ngoài bằng đường cũ.

Khi ra ngoài, Năm đi bộ dọc đường quốc lộ 4D một đoạn, rồi bắt taxi đi sang Lào Cai, hắn trả giá hậu hĩnh 1,4 triệu đồng và yêu cầu tài xế tắt mào. Lúc đầu, Năm bảo lái xe chở ra cửa khẩu để đi sang Trung Quốc, nhưng khi gần tới nơi, Năm đổi ý yêu cầu lái xe chở ra ga tàu Lào Cai.

Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Năm thay đổi xe liên tục, bắt hết xe này đến xe khác, di chuyển từ Lào Cai về Hà Nội, rồi lại ngược lên thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). Sau đó, tên trộm quay lộn tiếp về Hà Nội, đi lòng vòng các tuyến phố bằng xe buýt. Khi cảm thấy đã an toàn, không có ai theo dõi mình, hắn mới bắt xe xuống Móng Cái (Quảng Ninh). Từ đây, Năm vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, rồi bán số vàng trộm được tại cửa hàng Tuấn Tuyền (Lai Châu) cho một cửa hàng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (không biết tên, địa chỉ cụ thể) với số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

Đánh bạc, ăn tiêu hết số tài sản trộm được

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, “siêu trộm” Nguyễn Văn Năm còn khai nhận, đã thực hiện 8 vụ trộm cắp vàng trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La, Lạng Sơn, Nam Định… Số tài sản trong các vụ Năm trộm được ở các tỉnh, thành trên trị giá khoảng hơn 24 tỷ đồng. Nguyễn Văn Năm khai bán được hơn 4,7 tỷ đồng, đã sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và ăn tiêu hết. Đến nay, Năm tiếp tục khai thêm các vụ trộm vàng “khủng” khác trên địa bàn cả nước.

(Còn nữa)

Nguyễn Hường – Đặng Thủy

Xem thêm: Kỳ 1 Đấu trí với siêu trộm trong vỏ bọc đại gia - Kỳ 1: 300 cây vàng bốc hơi và hành trình theo dấu vết bí ẩn

Bản án cho 2 anh em đột nhập cửa tiệm trộm 30 cây vàng

Thứ 5, 10/05/2018 | 20:20
Rủ nhau đến tiệm vàng Nga Báu, tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để trộm vàng, 2 đối tượng Thịnh và Vượng bị bắt và vừa bị tòa án đưa ra xét xử vào sáng 10/5.

Lộ diện "nữ quái" trộm cắp ở nhiều tiệm vàng từ màu sơn móng tay

Thứ 4, 18/04/2018 | 21:55
Yến cùng đồng bọn giả vờ vào tiệm mua vàng, đòi chủ tiệm cho xem nhiều mẫu dây chuyền. Khi chủ tiệm sơ hở, chúng nhanh chóng cho vàng vào túi áo khoác rồi bỏ đi. Nhưng thật không ngờ, chiêu thức ma mãnh của các đối tượng bị chính màu sơn móng tay "tố giác".
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 thiếu niên gây ra 3 vụ chém người, cướp tài sản ở Đà Nẵng

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:39
Ngày 30/4, Công an TP. Đà Nẵng thông tin, đã bắt 2 nghi phạm dùng hung khí thực hiện các vụ cướp giật tài sản trắng trợn trên đường ở TP. Đà Nẵng.

Khởi tố 2 người gây rối tại UBND xã ở Hà Nội

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:59
Hai người gây rối tại UBND xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đồng Nai: Bắt tạm giữ 2 đối tượng chứa mại dâm

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:23
Nhằm lôi kéo khách hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage cho nhân viên thực hiện hành vi bán dâm và kích dục.

Bắt đối tượng người nước ngoài trộm xe máy ở Đà Lạt

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau khi trộm cắp xe máy tại Đà Lạt, đối tượng đang chạy về Tp.Hồ Chí Minh thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Đồng Nai: Một người đàn ông tử vong, nghi rơi từ trên cao xuống

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:36
Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân phát hiện một người đàn ông nằm trên rào tôn của dự án đang thi công nhà cao tầng.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố kẻ bán ô tô rồi đưa chìa khóa cho em trai đi trộm lại

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:26
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

Tạm giữ 8 đối tượng trong đường dây ghi số đề ở Đắk Lắk

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:05
Đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng ứng dụng Telegram để chuyển và nhận phơi đề…

Lâm Đồng: Triệu tập 3 thanh niên tàng trữ súng trái phép

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:30
Ngày 29/4, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 thanh niên có hành vi tàng trữ súng trái phép theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng người nước ngoài trộm xe máy ở Đà Lạt

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau khi trộm cắp xe máy tại Đà Lạt, đối tượng đang chạy về Tp.Hồ Chí Minh thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.