Ở League 1 lúc này, Paris Saint Germain đang một mình một ngựa. Đoàn quân của HLV Laurent Blanc phô diễn sức mạnh vô cùng đáng sợ. Sau 26 vòng đấu, họ bỏ xa đội xếp thứ hai là AS Monaco tới 24 điểm. Đáng nể hơn, Ibra và các đồng đội phá lưới đối phương tổng cộng 63 lần và chỉ phải chịu vỏn vẹn 12 bàn thua.
Trong bối cảnh đã gần như chắc suất vô địch giải quốc nội, đội bóng thành Paris sẽ hướng sự quan tâm của mình tới đấu trường lớn hơn - Champions League. Điều này, dĩ nhiên khiến cho đối thủ tại vòng 1/8 của họ - Chelsea gặp nhiều khó khăn.
Chelsea dưới trướng của Hiddink vẫn đang bất bại. Cuối tuần vừa rồi, họ khuất phục Newcastle tới 5-1 ở vòng 26 Ngoại Hạng Anh, qua đó, tiến sát top 10 và tiếp tục nuôi tham vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Chưa thể nói, The Blues đã hoàn toàn hồi sinh, nhưng những dấu hiệu khởi sắc đã hiện rõ trên Stamford Bridge. Mặc định coi đội bóng thành London ở "cửa" thấp hơn Paris Saint Germain vào lúc này có lẽ là suy nghĩ thiếu đúng đắn.
Hai mùa gần đây đụng độ nhau ở các vòng loại trực tiếp Champions League, Chelsea và PSG mỗi đội thắng 1 lần. Thời điểm này thầy, trò Blanc được nhận định có phần ưu thế đôi phần nhờ phong độ và lợi thế sân nhà. Song, khi bóng chưa lăn, chưa dám nói trước điều gì.
Ibra là người mở tỉ số trận đấu.
Bởi chẳng lạ gì nhau nên ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội nhập cuộc với thế trận tốc độ và quyết liệt. Khách quan mà nói, PSG chơi có nét hơn trong những phút đầu, họ chủ động tạo ra các tình huống sóng gió uy hiếp khung thành đội khách.
Tuy nhiên, Chelsea cũng không phải vừa. Đội bóng thành London càng chơi các bắt nhịp và không ngại tung ra những miếng đánh phản đòn nguy hiểm.
Phút 23, từ quả tạt bên cánh trái của Rahman, Diego Costa lẻn xuống phía sau hàng p