Đau lòng chuyện nhân viên y tế xâm hại tình dục bé gái 3 tuổi

Đau lòng chuyện nhân viên y tế xâm hại tình dục bé gái 3 tuổi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Một bé gái mới 3 tuổi, bị bệnh tật triền miên, ba mẹ đưa đi chạy chữa khắp nơi, nhưng thật trớ trêu, trong một phút bất cẩn, bé đã sa vào tay yêu râu xanh đội lốt nhân viên y tế.

Tai họa đã xảy ra với bé gái ba tuổi. Tâm sự với chúng tôi, người nhà bé T. vẫn chưa hết bức xúc. Câu chuyện đau lòng này đã được cơ quan chức năng điều tra. Bản thân gã trai quỷ dâm đốn mạt đã cúi đầu thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Đồi bại ngay tại phòng khám

Khoảng 18h ngày 12/6, vợ chồng anh H. đến công an phường 7, quận 10, TP.HCM để trình báo vụ việc con gái anh là bé T. mới ba tuổi nghi bị xâm hại dục. Theo anh H., sau khi đón con gái anh tại phòng khám, vợ anh phát hiện bé T. có những biểu hiện của một nạn nhân bị xâm hại tình dục khi đi khám bệnh tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa chỉ số 10, đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10. Trung tâm này do Sở Y tế TP.HCM quản lý, thường khám chữa các bệnh như hô hấp trẻ em, sản phụ khoa, rối loạn giấc ngủ, tâm thần kinh...

Pháp luật - Đau lòng chuyện nhân viên y tế xâm hại tình dục bé gái 3 tuổi

Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nơi bé T bị xâm hại

Đối tượng bị anh H. tố cáo chính là Tạ Quang Bình, 30 tuổi, kỹ thuật viên phụ trách máy móc, tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, người trực tiếp đo khám cho bé T.

Sau khi nhận được trình báo của vợ chồng anh H., công an phường 7 quận 10 đã khẩn trương xuống hiện trường khám xét. Xét thấy có những biểu hiện của một vụ xâm hại tình dục, công an phường đã mời hai bên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, qua việc khám người Bình, điều tra viên nhận thấy dương vật Bình bị rách, rướm máu, quần đang mặc có dính máu. Đồng thời phát hiện cùng kín bé T có chảy máu.

Ban đầu, Bình quanh co chối tội, nhưng sau đó gã thừa nhận trong lúc phòng khám vắng người, gã đã có hành vi xâm hại cháu T. Ngày 13/6, công an phường 7 quận 10 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên cơ quan công an quận 10 để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, ngày 14/6, công an quận 10 bàn giao vụ án lên cơ quan công an TP.HCM để chờ kết quả giám định từ nạn nhân, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Hiện Bình đã bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo anh H., bé T là con gái đầu lòng của vợ chồng anh, nhưng từ khi sinh ra bé đã mắc phải chứng hen suyễn. Vì anh chị ở xa trung tâm thành phố nên khi cháu có biểu hiện mệt mỏi là vợ chồng anh đưa bé đi khám tại một phòng mạch tư gần nhà cho tiện. Do còn nhỏ quá, nên từ trước đến nay bé T chỉ điều trị bằng sự hướng dẫn của bác sĩ là dùng thuốc xịt mũi, và uống dành cho những trẻ em bị suyễn. Những lúc bé T. bị nặng, là anh H. lại rối lên vì lo lắng cho con rồi đưa nó đi khám.

Cách đây 6 tháng, bác sĩ yêu cầu gia đình anh H. đưa bé T. đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại quận 10 để đo độ suyễn để việc chữa trị được chính xác. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, vợ chồng anh H. cũng đưa bé T. đi, nhưng lần này do bé T. còn nhỏ quá nên chưa đo được, họ hẹn 6 tháng sau cho bé đo lại. Vì mong muốn sức khỏe con gái tiến triển nhanh chóng, vợ chồng anh H. không quên lời hẹn 6 tháng trước. Vào khoảng 17h ngày 12/6, anh H. đi làm về muộn nên vợ anh là chị Th. đã chở bé T. đi đo khám lần hai.

Tại phòng khám của Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bé T. được kỹ thuật viên tên Bình đưa vào phòng đo độ hen suyễn. Còn mẹ bé ngồi chờ bên ngoài. Khoảng nửa tiếng sau, chị Th., được Bình thông báo đã đo cho bé T. được hai lần, để chính xác cần phải đo thêm lần nữa. Bình yêu cầu chị Th., đi xuống quầy đóng viện phí đóng tiền để Bình đo tiếp cho bé. Nghe lời Bình, chị Th. Cũng xuống đóng tiền.

Sau khi tất tả chạy đi đóng tiền, chị Th. đón bé T về. Nhưng thấy Bình bế bé T. trên tay, con bé giãy nảy, khóc gào lên. Lại gần chị phát hiện vùng kín bé T. bị chảy máu. Nghi Bình đã làm gì con mình, chị Th hỏi chuyện, Bình nói không biết, những người trong trung tâm cũng đứng về phía Bình nói không có gì quan trọng mà cứ làm lớn chuyện. Sau đó, chị Th bế con ra đường kêu mọi người gọi công an làm rõ chuyện.

Pháp luật - Đau lòng chuyện nhân viên y tế xâm hại tình dục bé gái 3 tuổi (Hình 2).

Đối tượng Bình tại cơ quan công an

Cần làm rõ trắng đen, sớm xử lý nghiêm minh

Kẻ đồi bại đã bị bắt, nhưng theo người nhà anh H. cơ quan chức năng cần phải điều tra làm rõ, đòi lại công bằng cho bé T. Bởi một người có trình độ, được khoác chiếc áo bờ -lu trắng để khám cho người dân mà có những hành vi đồi bại như vậy thì không thể chấp nhận nổi. Trước đó, người nhà Bình đã đến thăm và xin lỗi gia đình bé T.

Anh H. cho biết, từ ngày xảy ra chuyện, bé T., vẫn trong tình trạng hoảng loạn, tinh thần luôn tỏ ra bất an, nhất là khi tiếp xúc với người lạ. Bé T. đã được đưa đi giám định tại Trung tâm Pháp y TP.HCM còn kết quả vẫn phải chờ từ cơ quan chức năng. Trước khi tiến hành giám định, các bác sĩ đã phải cho bé gây mê tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM mới có thể làm việc được. Mặc dù kẻ đồi bại đã bị bắt nhưng gia đình bé T. vẫn muốn làm rõ trắng đen để cảnh báo cho những kẻ xấu luôn có ý đồ làm hại trẻ em.

Kể với chúng tôi, anh H cho biết, thông thường, anh và bà xã luôn quan tâm đến sức khỏe của con, nên những lần thăm khám cho con gái, hai vợ chồng luôn sát cánh cùng con. Anh H. vẫn không tin vào mắt mình có một vị bác sĩ đồi bại lại đi hại con mình như thế. Anh hối hận vì không cùng vợ đưa con đi khám hôm đó. Anh nói: “Giá như tôi làm xong việc về sớm thì chắc không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ trên đời lại có những chuyện oái ăm như thế. Nghĩ chỉ tội cho con tôi, nó vừa bé, lại bệnh tật triền miên, giờ lại gặp phải kẻ xấu”.

Được biết Bình là nhân viên kỹ thuật phụ trách bộ phận máy móc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bình đã có vợ và một con nhỏ, hiện đang ở một chung cư tại quận 10, TP.HCM. Bình mới về làm việc tại Trung tâm hơn một năm thì gã đã để lộ bản tính của một yêu râu xanh. Sự việc đã qua, nhưng khi hỏi chuyện gã, một nhân viên bảo vệ tại Trung tâm cho hay: “Hiện công an đã vào cuộc làm việc, nên mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Gã đó mất hết nhân tính nên mới làm vậy, để rồi bà đó (chị Th.), bế con ra đường kêu la om sòm, làm cho người đi đường chú ý, rồi gọi công an tới làm việc”.

Anh H. chia sẻ với chúng tôi: “Mấy ngày này, vợ chồng tôi lo cho con hơn, nhất là sợ sau này ảnh hưởng đến cuộc sống của bé. Thực sự gia đình tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng sự việc quá đau lòng. Hơn nữa Bình lại trắng trợn từ chối mọi hành vi của mình. Nếu để yên, gã sẽ đồi bại với nhiều trẻ em khác. Tội lỗi ghê tởm của Bình cần được cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Không còn tính người

Tiếp xúc với PV Người đưa tin, anh N. anh trai của anh H., là bác của bé T., nạn nhân bị xâm hại tình dục vẫn chưa hết bức xúc: “Tui thấy cháu T. nó mới chưa đầy 3 tuổi bị xâm hại vậy tội lắm. Phải chi nó lớn chút, cơ thể nó nở nang, có dáng dấp thiếu nữ chút thì nói chuyện này còn nghe được. Nhưng cháu tui nó bệnh, người lại nhỏ bé thế mà còn đụng tới thì đúng là không còn tính người nữa. Hôm xảy ra vụ việc, tui là người chạy lên chứng kiến cảnh con bé máu me, khóc la vì đau, và cả người Bình cũng có máu thấy mới đau lòng. Nhưng điều lạ là con bé bị như vậy nhưng nhân viên ở đây đều tỏ thái độ thờ ơ, như không hề hay biết gì, họ vẫn bình thản bảo chúng tôi chẳng có gì mà cứ làm ầm lên. Thử hỏi nếu trong hoàn cảnh đó, người ta có xót xa cho con cháu mình không.

Ái Minh


Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Bình Dương: Thông tin vụ công nhân bị đồng nghiệp lái xe nâng đè tử vong

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:20
Một nam công nhân đã tự ý vận hành xe nâng và không kịp kiểm soát đã khiến xe đè vào người đồng nghiệp và làm nạn nhân tử vong.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Tp.HCM: Khởi tố, bắt giam chủ và 4 nhân viên nhà hàng Nari

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:43
Chủ và nhân viên nhà hàng Nari đã có hành vi đánh đập, chửi bới, lột quần áo của khách khi khách không đồng ý trả tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân, cướp xe máy

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:11
Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 180%/năm

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:02
Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền để chi tiêu, làm ăn, Hiếu đã cho những người này vay tiền với lãi suất 182,5%/năm.

Hà Nội: Bắt 4 đối tượng vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Nhận thấy một số xe ô tô không gửi xe ở bãi, nhóm đối tượng đã bàn bạc phá hoại tài sản để ép người dân gửi xe.