Kịt Toong Hoong (gồm hai bản Kịt và Toong Hoong - xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) từng được mệnh danh là thủ phủ vàng ở xứ Thanh.
Nơi đây đã trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận trong những ngày qua với sự cố kinh hoàng, 3 phu vàng bị mắc kẹt dưới hang sâu và cùng tử nạn. Các lực lượng cứu hộ đã rất vất vả nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nỗ lực đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hang.
Báo VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, các ngọn núi ở khu Kịt Toong Hoong (gồm hai bản Kịt và Toong Hoong) ở xã Lũng Cao có nhiều vàng sa khoáng nên phu vàng lén lút vào đào. Những năm 90 thế kỷ trước, Kịt Toong Hoong được xem là thủ phủ vàng ở Thanh Hóa, an ninh phức tạp. Nhiều băng cướp khét tiếng và các nhóm giang hồ đã hình thành, ẩn nấp ở đây.
Chủ tịch UBND huyện Bá Thước thông tin , có thời điểm hàng nghìn người vào đào đãi vàng ở Kịt Toong Hoong gây nên cảnh hỗn loạn, mất an ninh trật tự, sau nhiều đợt truy quét, nạn vàng tặc đã giảm đáng kể. Tuy nhiên những năm gần đây, vẫn có một số người vào khai thác vàng lén lút, số phu vàng này chủ yếu là đồng bào dân tộc và nhiều con nghiện.
Lán trại của những phu vàng khai thác trái phép ở Kịt Toong Hoong. Ảnh: VnExpress
Vụ 3 phu vàng ngạt khí, tử nạn dưới hang Nước, bản Kịt một lần nữa đưa cảnh báo thương tâm về nạn vàng tặc ở nơi từng là thủ phủ vàng xứ Thanh này.
Trả lời trên báo Lao động, ông Nguyễn Văn Dũng nói: “Sắp tới chúng tôi sẽ lên phương án đánh sập các cửa hang, ngăn chặn hẳn nạn vàng tặc”. Tuy nhiên, Kịt Toong Hoong nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, theo quy định không được phép dùng thuốc nổ.
Sau sự việc xảy ra với 3 phu vàng, lãnh đạo huyện Bá Thước cho biết sẽ đề xuất cơ quan chức năng “phá lệ” cho dùng mìn đánh sập toàn bộ cửa hang mớ