Cuộc sống sau cái chết
Tờ Daily Mail đã đăng tải những hình ảnh quý báu của nhiếp ảnh gia người Anh Murray Ballard về một thế giới bí ẩn nằm trong môi trường băng. Đó cũng là thế giới của con người nhưng họ đang chìm sâu vào giấc ngủ cùng một tia hy vọng sẽ… quay lại vào tương lai.
Chân dung nhiếp ảnh gia người Anh Murray Ballard
Đối với nhiều người, cuộc sống sau cái chết chính là sự tồn tại của linh hồn và vô thể xác. Đó là điều đến nay khoa học chưa thể chứng minh và lý giải bởi nó là điều gì đó quá huyền bí. Tuy nhiên, khoa học đang ngầm thử nghiệm một phương pháp giúp con người có thể thực hiện ước mơ viển vông của mình bằng một loại kỹ thuật chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng: Kỹ thuật đông lạnh. Nhờ kỹ thuật này, "cuộc sống thứ hai" hay chính xác hơn là cuộc sống được hồi sinh sau khi chết sẽ trở thành điều không còn xa vời.
Viễn cảnh của sự bất tử là cuộc nghiên cứu kéo dài 7 năm qua những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Ballard. Ông bôn ba khắp thế giới và ghi lại những hình ảnh ấn tượng về thế giới người đông lạnh, một hướng đi "điên rồ" nhưng lại không chỉ thu hút những người "cuồng" khoa học mà còn được rất nhiều công ty kinh doanh sự bất tử đầu tư cho chuyến đi. Thoạt nghe về công ty kinh doanh bất tử, chắc hẳn ai cũng thấy lạ kỳ, nhưng thực ra những công ty này không xa lạ gì với thế giới. Tuy quy mô ngành này không lớn nhưng cũng đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới như Hiệp hội Kéo dài sự sống Alcor ở Phoenix (bang Arizona, Mỹ), Viện Đông lạnh ở Detroit (bang Michigan), Công ty Suspended Animation (Chết giả) ở Boytan Beach (bang Florida, Mỹ), KrioRus ở Mátx-cơ-va (Nga)...
Đông lạnh là kỹ thuật bảo tồn xác chết trong nitrogen lỏng ở nhiệt độ -196 độ C, đã được khởi đầu từ thập niên 1960. Phương pháp bảo tồn cơ thể người hiện vẫn chưa thể đảo ngược với trình độ khoa học hiện nay, nhưng những người theo thuyết đông lạnh vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, các xác chết nằm bất động trong băng có thể được hồi sinh nhờ vào công nghệ hiện đại hơn. Khó có được số liệu thống kê chính xác, nhưng ước tính có khoảng 2.000 người đã đăng ký chương trình mạo hiểm này và đã có 250 người hiện trong tình trạng đông lạnh, cùng với hơn 100 thú cưng. Trong số những người thích thú với viễn cảnh bất tử nhờ vào phương pháp này còn có cả giám khảo chương trình X-Factor nổi tiếng Simon Cowell.
Trong khi đó, dự án của Ballard bắt đầu từ năm 2006, sau khi nhiếp ảnh gia này đọc được tin tức gây chú ý: Đông lạnh thất bại đã làm tiêu tan hy vọng hồi sinh của hai người ở Pháp. Ông đã gọi điện cho một nhóm chuyên ngành đông lạnh xác chết ở Anh và tham gia các cuộc gặp cũng như những khóa huấn luyện kỹ thuật này. Cơ hội thực sự đến khi Ballard gặp được một trong những nhà sáng lập KrioRus, tổ chức đông lạnh Nga và ghi lại hình ảnh cả hai nơi yên nghỉ của những người đầu tiên được áp dụng phương pháp trên. Hình ảnh ông lưu giữ được là ngôi mộ của người này ở ngoại ô thành phố St.Petersburg và nơi lưu trữ phần đầu ở Mátx-cơ-va. Bảo quản đầu đòi hỏi chi phí ít hơn trường hợp lưu trữ cả thi thể. Ballard nói với tờ Wired: "Những cá nhân này không muốn quay lại cuộc sống với cùng một thân xác ban đầu. Thay vào đó, họ muốn một cơ thể mới. Họ chỉ quan tâm đến việc bảo quản bộ não, phần mà họ cho rằng sẽ lưu giữ ký ức và nhân dạng thực sự của mình".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.