Vốn là một Tiến sĩ ngành Dược uy tín tại nước Mỹ, chị Biên Trương (tên thật là Trương Thị Mộng Biên) vẫn thường xuyên dành thời gian tổ chức nhiều khóa học, buổi tư vấn dành cho các chị em phụ nữ với mục đích giúp họ phát triển bản thân, trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Chính chị cũng là một ví dụ điển hình của lối sống “làm hết sức, chơi hết mình”. Với chị, “chơi” cũng là “học”, là “sống”.

Biên Trương tiết lộ, sau khi sang Mỹ định cư cách đây 20 năm, chị đã tham gia vô số môn học và hình thành cho mình rất nhiều thú vui. Chị không hề đặt ra cho mình sức ép phải học gì, vào thời gian nào hay nó sẽ mang lại lợi ích cụ thể ra sao. Đối với chị, việc học hỏi kiến thức mới cũng giống như hành trình khám phá thế giới ở góc độ khác, mà mỗi môn học đều mang lại cho chị những trải nghiệm quý giá. Từ những môn đơn giản như học pha chế rượu, khiêu vũ, tennis, golf… cho đến những môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, trượt ván tuyết, lái thuyền buồm, bắn súng, nhảy dù, thậm chí lái máy bay… chị đều đã thử qua.
Biên Trương vẫn còn rùng mình khi kể lại trải nghiệm suýt mất mạng khi thực hành môn trượt ván trên tuyết. Lúc ấy, chị đã học qua môn trượt tuyết và khá tự tin vào bản thân nhưng trượt ván trên tuyết lại hoàn toàn khác. Ngày đầu đi học, chân chị bị buộc chặt vào tấm ván, đứng chưa vững nên liên tục ngã bầm tím cả mông, đùi, vai. Hậu quả là sau hôm đó, chị phải nằm bẹp một chỗ tới 2 ngày vì quá ê ẩm toàn thân.
Chưa hết, sau khi đã nắm được các kĩ thuật cơ bản, chị bắt đầu đi vào thực hành. Một lần, chị thử thách mình bằng cách tập trượt từ một dốc núi khá cao xuống. Chỉ một giây bất cẩn, chị ngã văng ra khá xa. Cả thân mình đập xuống đất rất mạnh, trước mắt chị tối sầm lại. Mặc dù đang bị choáng, chị vẫn cảm nhận được “hình như tim mình ngưng đập một lúc”. Phải vài giây sau, chị mới thở lại. Đó có lẽ là một trong những trải nghiệm “cận tử” đáng nhớ nhất với chị.

Một môn học khác cho chị khá nhiều kiến thức độc đáo là lái thuyền buồm. Chị chia sẻ, lái một chiếc thuyền có động cơ đã khó, lái thuyền buồm còn khó gấp trăm lần vì tất cả đều phụ thuộc vào “ý trời”. Quá trình thử lái thuyền buồm, chị học hỏi được vô số khái niệm mới liên quan đến ngành hàng hải mà trước đây chị không hề biết chúng tồn tại. Và cái cảm giác đưa được con thuyền từ cảng ra giữa đại dương mênh mông, lướt theo những con sóng hay lúc khéo léo đưa thuyền ngược gió về bến, với Biên Trương cũng chính là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời.

        
    
            
            
            
            
            
            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.