Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 6/8, gần bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình (phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
Thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, Bùi Thị N. (16 tuổi, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đi lên thăm người yêu bị tai nạn đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Đến nơi, N. nhìn thấy một cô gái đang chăm sóc người yêu mình.
Quá bức xúc, N. bỏ ra ngoài rồi gọi điện cho người yêu ra ngoài đường gần bệnh viện để nói chuyện. Thấy vậy, thanh niên này liền đi ra ngoài gặp N. Ra đến nơi, giữa N. và thanh niên này đã nảy sinh mâu thuẫn.
Cô gái tên N. đang cấp cứu tại bệnh viện.
Trong lúc không kìm chế được bản thân, N. bất ngờ rút dao lam trong túi ra sau đó rạch nhiều nhát lên cánh tay của mình ngay trước mặt người yêu. Ngay sau đó, cô gái đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.
Đến sáng nay (6/8), nhận được thông tin, bà nội của N. đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để làm các thủ tục nhập viện, ký các giấy tờ liên quan để các bác sĩ tiến hành mổ vết thương cho cháu N.
Trao đổi với chúng tôi, một bác sỹ khoa chấn thương chỉnh hình - bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, bệnh nhân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, trên cánh tay có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.
Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y bác sỹ đã khẩn trương tiến hành làm các bước sơ cứu, băng bó vết thương ban đầu cho bệnh nhân. Đến thời điểm này, bệnh nhân đã qua khỏi cơ nguy hiểm. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định trở lại.
Được biết, N. có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Hiện tại, N. đang ở với ông bà, thi thoảng đi làm thêm để trang trải cuộc sống.
Bảo Yên