Vụ án xảy ra trong yên lặng
Vào chiều ngày 15/11, nam thanh niên sinh năm 1989 (trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) tử vong do bị đâm nhiều nhát tại nhà cô gái trẻ tên Vy (SN 1997, trú tại 147/77 Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).
Sáng nay 16/11, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại khu vực ngõ 147/77 (phố Tân Mai), nơi xảy ra vụ án để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân. Rất nhiều người dân ở đây vẫn đang bàn tán xôn xao và không khỏi sợ hãi về sự việc xảy ra chiều qua.
Chị Nh. (một người dân sống đối diện ngõ 147/77 phố Tân Mai) cho biết: Khoảng 17h chiều 15/11, khi chị đang ngồi bán hàng ở trước cửa nhà thì thấy một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi, chạy vào đầu ngách 147/77 rồi dừng lại.
Thấy có xe cứu thương, chị Nh. liền chạy lại xem thì thấy trước cửa nhà số 9 (ngách 147/77 phố Tân Mai) tập trung nhiều người và bác sỹ cứu thương.
Mấy phút sau người dân sinh sống trong khu vực cũng chạy đến xem. Sau đó, Công an phường Tân Mai và Công an quận Hoàng Mai đến hiện trường. Lúc này chị Nh. và mọi người mới biết bên trong căn nhà số 9 này có một nam thanh niên tử vong.
“Trước lúc xe cứu thương tới, tôi chưa thấy có động tĩnh hay có sự việc gì xảy ra cả, nhiều người vẫn ngồi uống nước ở quán và nói những chuyện thường ngày. Chỉ sau khi xe cứu thương tới, mọi người xúm lại xem thì mới biết ở nhà số 9 có người bị đâm chết”, chị Nh. kể lại.
Sự việc xảy trong im lặng tới mức, nhiều người dân sống cạnh ngôi nhà số 9 cũng không hề hay biết diễn biến sự việc ra sao, chỉ khi nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương, họ mới tá hỏa ra cạnh nhà mình có người bị chết.
Thậm chí, sau khi xảy ra sự việc, một số người còn nhìn thấy cô gái tên Vy đi ra ngoài ngõ, trên quần vẫn còn dính vết máu.
Cô gái có tính cách bất hảo và gia cảnh không may mắn
Có mặt tại ngôi nhà xảy ra sự việc, PV đã gặp gỡ mẹ của cô gái tên Vy. Bà cho biết, Vy đã nghỉ học từ lâu, sau khi nghỉ học thì không có việc làm ổn định, mọi chi tiêu hàng ngày của con gái là do bà chu cấp.
Được biết, con gái bà và nạn nhân đã yêu nhau được khoảng 2 năm. Vì phải đi làm thường xuyên, nên bà cũng không có thời gian quan tâm tới con gái.
Theo tìm hiểu của PV và qua lời kể của nhiều người dân ngõ 147, gia cảnh của Vy cũng không bình thường như những gia đình khác.
Gia đình Vy có 4 người. Bố Vy là người nghiện ma túy và đã mất cách đây vài năm. Từ khi bố mất. Gia đình Vy chuyển về ở với bà nội. Tuy nhiên do mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu nên mẹ Vy đã chuyển về ở nhà bà ngoại. Trong thời gian này và cho tới bây giờ, Vy vẫn thường xuyên qua lại, ở cả nhà nội lẫn nhà ngoại vì hai nhà gần nhau.
Người dân địa phương cho biết thêm, Vy học xong lớp 9 rồi nghỉ. Từ đó tới nay, Vy ở nhà và không có công việc ổn định. Thậm chí cô gái sinh năm 1997 còn hay giao du với nhiều thành phần bất hảo và dân xã hội.
Chị Nh. (người dân sống đối diện ngõ 147/77 phố Tân Mai) cho biết, do hoàn cảnh gia đình tác động, không có ai chỉ bảo, kèm cặp nên Vy có tính cách khá ngông nghênh, không thùy mị, nết na như những người con gái khác.
Hiện vụ án mạng vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.
Quang Linh