Hôn nhân thường được coi là khởi đầu của một gia đình, và sự ra đời của một đứa trẻ thường mang lại niềm vui cho cả nhà. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, một đám cưới đã trở thành bi kịch khi cô dâu bỏ trốn cùng người tình ngay trong ngày trọng đại.
Vụ việc xảy ra mới đây tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Một cô dâu đã bỏ trốn với người tình ngay trước tiệc cưới. Tình huống diễn ra đầy kịch tính, khiến chú rể và quan viên hai họ hoàn toàn bị bất ngờ.
Cô dâu và chú rể trong ngày thực hiện nghi lễ đám cưới. Ảnh: India Today.
Chú rể Ashish Rajak hiền lành, đến từ thành phố Bhopal, cùng cô dâu Roshni Solanki, cư dân của thành phố Ganjbasoda, bang Madhya Pradesh, chuẩn bị tổ chức tiệc cưới đãi bạn bè, người thân sau khi đã thực hiện các nghi lễ đám cưới tại Ganjbasoda vào ngày trước đó.
Tưởng đám cưới là ngày vui nhất trong cuộc đời cặp đôi, ai ngờ vào ngày diễn ra tiệc cưới, tình huống bất ngờ đã xảy ra. Sau khi cùng nhau đến một tiệm làm đẹp, Ashish và Roshni đã tới địa điểm tổ chức tiệc, tờ India Today đưa tin.
Ban đầu khi xe đến nơi, Ashish xuống xe từ một bên, còn em gái của anh và cô dâu Roshni xuống từ phía đối diện. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô lao nhanh tới và dừng lại ngay bên cạnh xe của Ashish. Một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe, đẩy em gái Ashish sang một bên, kéo Roshni bỏ chạy.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, chú rể cùng mọi người cho rằng đây là một vụ bắt cóc. Họ báo cảnh sát để điều tra. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát phát hiện Roshni không phải bị bắt cóc mà là bỏ trốn cùng người tình tên là Ankit. Hai người đã có quan hệ tình cảm suốt 5 năm qua nhưng bị gia đình ngăn cản.
Câu chuyện càng trở lên phức tạp hơn khi hôn sự của Roshni đã được sắp đặt với Ashish. Vì Roshni không đồng ý cuộc hôn nhân này nên đã quyết định bỏ trốn. Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và mở hồ sơ điều tra. Họ đang tiến hành truy tìm Roshni và Ankit.
Cũng tại Ấn Độ trước có một đám cưới gây xôn xao, khi chú rể bỏ trốn cùng mẹ vợ trước đám cưới 10 ngày. Chủ nhân câu chuyện bi hài trên là của cô dâu tên Shivani, sống ở thành phố Aligarh. Nạn nhân cho biết mình dự định kết hôn với anh Rahul vào ngày 16/4. Thiệp cưới đã in và khách mời cũng được thông báo. Tuy nhiên, đến ngày 6/4, vị hôn phu bất ngờ biến mất cùng bà Anita, mẹ cô dâu.



Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.