
Con vật đói đi lang thang vào sau nhà để kiếm cỏ thì vô tình rơi xuống một giếng chứa đầy bùn ở tỉnh Chonburi, Thái Lan vào ngày 24/5. Chú bò tội nghiệp cố gắng trèo ra ngoài nhưng vì cái giếng quá sâu nên nó không thể. Khắp người nó bị bao phủ bởi lớp bùn dày đặc. Một tiếng sau chủ nhà mới phát hiện ra chú bò của hàng xóm đang gặp nạn.
Để cứu con vật nặng 200kg, đội cứu hộ đã được gọi đến và họ buộc phải đập 1 phần của thành giếng bê tông để kéo con bò ra ngoài dễ dàng hơn. Chủ nhân của chú bò Noom Yong, 40 tuổi, cho biết chủ nhân của ngôi nhà đã thông báo cho anh ta về con vật khi lực lượng cứu hộ cố gắng cứu nó.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.