Clip: Cô gái dùng tay không bắt rắn cạp nong cực độc ngay giữa đường
Hồ Thị Vân
Thứ 2, 12/03/2018 15:36 GMT+7
0
Cô gái trẻ dùng tay không bắt con rắn cạp nong ngay giữa trời tối, một tay giữ chặt đầu rắn, tay còn lại cầm đuôi con rắn đưa cho bạn... sờ thử.
Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái dùng tay không bắt rắn cạp nong rồi đưa cho bạn bè sờ thử khiến nhiều người thót tim.
Nguồn clip: SongLamPlus
Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cô gái mặc áo hồng đang lăm lăm cầm con rắn cạp nong màu vàng-đen trên tay. Cô gái này dùng tay phải giữ chặt đầu rắn, tay trái cầm phần đuôi mà không hề có chút sợ hãi.
Nhiều bạn bè đi cùng thậm chí còn không dám sờ vào người con rắn này mà chỉ đứng từ xa để nhìn. Được biết, đoạn clip được ghi lại mới đây tại Nghệ An.
Cô gái dùng tay không bắt rắn cạp nong ngay giữa đường.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Chứng kiến cảnh cô gái bắt con rắn độc bằng tay không, nhiều người không khỏi giật mình sợ hãi.
Facebook Nguyễn Tuân bình luận: "Ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương tôi đã có 3 đến 4 gia đình con mất cha vợ mất chồng, cũng vì loài rắn cặp nong, cặp nia này nên mọi người đừng đùa".
"Cập nia đen trắng thấy đã toát mồ hôi hột... Đây lại đen vàng mẹ ơi e ấy lì quá", facebook Nguyễn Trung bình luận thêm.
Hải Vân (t/h)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Bí ẩn về một "sư tử" lang thang ở Ireland tuần này cuối cùng đã được giải đáp - đó chỉ đơn giản là một chú chó Newfoundland tên là Mouse với bộ lông mới táo bạo.
Ngoài VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak.
Bí ẩn về một "sư tử" lang thang ở Ireland tuần này cuối cùng đã được giải đáp - đó chỉ đơn giản là một chú chó Newfoundland tên là Mouse với bộ lông mới táo bạo.
Sau ba đợt lũ liên tiếp, Huế oằn mình trong biển rác và bùn đất. Khi nước vừa rút, những bóng áo xanh của công nhân môi trường Huế tất bật ra quân, lặng lẽ chiến đấu với rác, với bùn để trả lại cho thành phố vẻ xanh- sạch-sáng.
Cả gia đình đi du lịch không may người cha và con bị ong bắp cày đốt hơn 100 nốt. Khi người dân đưa đến viện, bác sĩ nhận định trong 20 năm làm nghề, ông chưa bao giờ chứng kiến điều gì khủng khiếp đến thế.
Đi làm về muộn người đàn ông 51 tuổi ăn vội vài miếng cơm rồi đi tắm nước nóng để thư giãn. Vợ ông vốn quen chồng tắm lâu nên không để ý, nhưng sau hơn nửa giờ không thấy động tĩnh, bà mở cửa thì phát hiện sự việc đau lòng.
Sau 5 năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, cụm công nghiệp Thượng Ninh (Thanh Hóa) vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, liên tục phải xin gia hạn tiến độ do chủ đầu tư chưa đẩy nhanh thi công.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.