Tiệc cưới đã kết thúc trong thảm họa khi em của cô dâu bị đánh bất tỉnh. Krystel Coleman là em gái của cô dâu, 29 tuổi, đã bị đấm hỏng mũi và mắt thâm đen sau khi bị chú của mình, Curt Hughes, 53 tuổi tấn công. Được biết sự đụng độ xẩy ra bắt đầu khi ông Hughes xếp hàng để lấy thịt gà cho con trai mình.
Krystel Coleman, 29 tuổi, em gái của cô dâu.
Ông Curt đã nghe mọi người nói khi đứng xếp hàng lấy thịt gà rằng ông ta không nên đến lễ cưới. Curt đã nổi sung. Mẹ của cô dâu Liza Coleman, 47 tuổi đã dẫn Curt ra bãi đậu xe và nói anh không được phép làm hỏng đám cưới của con gái bà. Sau đó, vợ của Curt là Elaine, cũng là chị của bà Liza đã đến và cả hai cùng quát thét bà.
Cô Krysrel kể: " Tôi đi qua và nói : Các người đang làm gì vậy? Hãy để mẹ tôi yên và Curt đã đấm tôi. Sau đó bố tôi đi đến và cũng bị Curt đấm vào đầu nổi u. Sau đó, 5 hay 6 người đã lao vào, một người nhảy lên lưng Curt để khống chế anh ta. Lúc này anh ta đang phát điên."
Đám cưới lúc đầu diễn ra rất vui vẻ.
Curt đã cố gắng nhảy lên taxi tháo chạy tuy nhiên anh ta đã bị giữ lại cho đến khi cảnh sát tới.
Mười xe cảnh sát ngay lập tức có mặt tại khách sạn Caldecott Hall, nơi tiệc cưới diễn ra. Tuy nhiên xe cứu lại không kip đến. Cuối cùng cô dâu Karyssa Smethurst lúc này đang mang thai tháng thứ 8 buộc phải lái xe chở em gái mình đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
Về phía Curt, kẻ gây ra vụ ẩu đả trong lễ cưới đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị giữ lại sở cảnh sát trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Vợ của Curt Hughes cho biết: "Chồng bà không muốn bình luận gì vè vụ việc".
Linh Ngân (Theo DailyMail)