Chris Brown tưởng chừng tránh được án tù mà chỉ chịu sự quản chế vài tháng khi thẩm phán tòa án tối cao tuyên bố không buộc tội anh cho hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy hồi tháng 5. Tuy nhiên, đến ngày 25/8 họ đã chính thức phán lại rằng nam ca sĩ phải chịu thêm 1000 giờ lao động công ích. Quyết định khiến Chris tức giận vô cùng, anh đổ lỗi cho pháp luật Mỹ có sự phân biệt chủng tộc gay gắt chỉ vì anh không phải người da trắng.

"Phục vụ 6 tháng lao động cho sự sáng suốt của bọn cớm và cho sự phân biệt chủng tộc khốn nạn, cái mông tôi đang bức xúc đến rớt nước mắt vì tòa án. Cả một hệ thống thối nát!" - Chris tức tối trên trang cá nhân ngày hôm qua trước quyết định khó tin của những vị thảm phán. "Làm thế quái nào để họ có thể chăm sóc cho tất cả trẻ em vô gia cư và những gia đình khó khăn thực sự trong thành phố". Anh cay cú chỉ trích hệ thống tư pháp Mỹ đã lãng phí thời gian dồn ép mình vào đường cùng trong khi có quá nhiều việc quan trọng hơn ngoài xã hội để giải quyết.
Không chỉ thế, Chris còn vẽ bộ mặt quái vật lên chiếc xe của mình với thông điệp: "Tôi đã vẽ bức hình quái vật để phản ánh cái hệ thống bỏ đi này!".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.