Vợ ngoại tình, “cầu cứu” chồng đến giải nguy
Chị Thảo và anh Hà cưới nhau tới giờ đã gần 10 năm. Anh chị có với nhau 2 đứa con, đứa nào đứa nấy xinh xắn, học giỏi. Trong gia đình, chị là một người phụ nữ rất đảm đang, tháo vát. Đặc biệt, chị đối xử với bố mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình. Những đức tính tốt của chị khiến gia đình bên chồng quý mến. Bản thân anh Hà cũng hết sức yêu thương vợ vì anh nghĩ thật khó kiếm đâu được người vợ tốt đến vậy.
Yêu nhau 5 năm mới làm đám cưới, trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau. Ban đâu cha mẹ anh Hà không đồng ý cho anh cưới chị. Một phần là vì trình độ học thức của anh chị quá chênh lệch, trong khi anh đi du học ở Úc về, tương lai rộng mở thì chị chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân cho một công ty may; chị lại là người ngoại tỉnh.
Bỏ qua sự ngăn cấm của cha mẹ, anh vẫn quyết tâm lấy chị, bởi trong suy nghĩ của anh, không có ai thích hợp với anh hơn chị, chắc chắn chị sẽ là người vợ hiền, dâu thảo.
Rồi những đứa con lần lượt ra đời, nhờ sự tận tụy, chân thành của chị mà bố mẹ anh dần gỡ bỏ ác cảm với chị và ngày càng yêu thương chị hơn. Cuộc sống gia đình anh luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Có ai ngờ đâu chị lại phải lòng một người đàn ông có vợ gần 3 năm qua. Họ không chỉ thích nhau, yêu nhau mà còn quan hệ tình dục với nhau suốt nhiều năm qua. Sở dĩ chị luôn làm tốt vai trò của một người vợ, một người dâu con đối với chồng, với gia đình vì chị cảm thấy có lỗi. Chị không dứt được người tình nhưng cả hai xác định không thể đến được với nhau nên quyết định chỉ duy trì mối quan hệ vụng trộm chứ không ly hôn.
Người tình của chị Thảo là một người bạn hồi cấp 3 của chị, hiện đang làm việc tại Sài Gòn. Hàng tháng anh ta chỉ ra Hà Nội công tác vài ngày rồi lại quay về. Chính vì thời gian công tác ngắn, lại không có quy luật nên chuyện vụng trộm của chị Thảo và người tình khó bị phát hiện. Anh Hà hoàn toàn không nghi ngờ gì khi vợ về muộn một ngày bất kì nào đó trong tháng, mỗi khi về chị đều yêu thương chồng đầy đủ. Làm sao anh có thể biết được bao năm qua vợ mình ngoại tình ngang nhiên đến thế.
Chỉ tới khi người vợ của nhân tình biết chuyện, đi theo dõi chồng ra tận Hà Nội, bắt quả tang chị đang ở trong khách sạn cùng chồng chị ta thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Bị tình địch đe dọa, bắt phải gọi chồng chị đến “bảo lãnh” nếu không chị ta sẽ báo công an. Cùng đường chị Thảo phải gọi điện cho chồng đển giải vây. Anh Hà không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác nhục nhã của mình khi ấy. Một người chồng bị vợ cắm sừng nhiều năm không hay biết giờ đây lại phải tới giải nguy cho vợ là một sự đau khổ quá lớn.
"Chồng ơi, mau đến cứu em em bị...đánh ghen"
“Chồng mày không đến thì… đừng mặc quần áo”
Cùng chung cảnh “giải cứu vợ” như anh Hà là anh Trung (Hà Đông, HN). Vợ anh Trung có vẻ đẹp đằm thắm kiểu “gái một con” nên dù có chồng nhưng rất nhiều đồng nghiệp nam vẫn “ngấp nghé”.
Nhiều lần anh Trung được bạn bè của cả hai “nói bóng nói gió” về những “cây si” của vợ, nhưng anh chỉ cười trừ, vì những đối tượng này chị Hà đều kể cho anh nghe, thậm chí anh cũng chính là người trực tiếp trả lời lại những tin nhắn tính cảm mà họ gửi cho chị Hà, vì vậy anh tin, dù vợ có nhiều “vệ tinh” vây quanh nhưng vẫn luôn yêu và chung thủy với anh.
Cho đến một ngày, khi anh đang đầu tắt mặt tối với công trình mãi tận dưới Bắc Giang thì nhận được điện thoại của vợ, vừa bắt máy anh đã thấy chị khóc nức nở, giọng đứt quãng “Anh mau về Hà Nội… cứu em…”, chị vừa nói dứt câu thì giọng the thé của một người đàn bà vang lên: “Anh đến khách sạn C mà xem vợ anh nó lăng loàn cỡ nào… chừng nào anh còn chưa về thì đôi gian phu dâm phụ này còn chưa được mặc quần áo…”.
Anh Trung lạnh toát mồ hôi, đầu óc trống rỗng bắt vội taxi về địa chỉ mà người đàn bà lạ kia vừa nói. Đến nơi, anh không tin nổi cảnh tượng diễn ra trước mặt, người vợ mà anh rất mực yêu thương đang không một mảnh vải che thân nằm cùng một người đàn ông khác cũng… trần như nhộng.
Thì ra vợ anh đã “say nắng” một anh bác sĩ trong một lần chị đến khám bệnh đau dạ dày. Anh chàng này cũng bị chị “dấu nhẹm” không khai cho chồng biết. Hai người bí mật hẹn hò đã gần 1 năm nay.
Nếu không vì người vợ của anh chàng kia vô tình nhìn thấy chồng mình “tay trong tay” với một “gái lạ” và âm thầm theo dõi thì có lẽ “cái sừng” của anh Trung vẫn còn chưa ai biết.
Bị vợ “Cắm sừng” anh Trung đã nghĩ đến việc li hôn, nhưng nhìn đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi anh lại không đành “Nghĩ lại vẫn cảm thấy rất giận vợ, nhiều khi thấy hận nữa. Người ta bảo, xây dựng niềm tin đã khó, giữ được niềm tin đó còn khó gấp ngàn lần. Tôi đã quá tin tưởng vợ, để rồi cô ấy làm niềm tin của tôi sụp đổ hoàn toàn. Biết rằng để lấy lại những tháng ngày vui vẻ trước kia là rất khó, nhưng tôi vẫn quyết định tha thứ cho vợ một lần. Mong rằng cô ấy biết quý trọng gia đình nhỏ này mà không tái phạm thêm lần nào nữa”, anh Trung tâm sự.
Trong cuộc sống, có rất nhiều người phụ nữ có tố chất tốt nhưng chỉ vì “một phút nông nổi” đôi khi đã đẩy họ vào những bi kịch khó cứu vãn. Người ta nói "mắt không thấy thì tim không đau", huống hồ những đức ông chồng lại phải “thấy” vợ ngoại tình trong cảnh hết sức éo le là do vợ… cầu cứu đến giải vây khi “mây mưa” với người tình, thì lại càng gây tổn thương không hề nhỏ trong lòng những người đàn ông.
Vậy nên, những người phụ nữ đang có ý định hoặc đã ngoại tình, hãy dừng lại khi còn có thể, đừng để thứ yêu thương phù du cướp đi hạnh phúc thực sự của đời mình.
Ngọc Phạm