“Cuối cùng rồi sự việc cũng đến tai con, cho nên mẹ muốn chủ động nói trước cho con biết...". Chị Hằng (Khâm Thiên - Hà Nội) nhớ như in câu rào trước đón sau của mẹ chồng sau nửa năm chị về làm dâu. Đôi bàn tay siết chặt vào nhau như để giấu đi sự ấm ức, giận dữ, chị Hằng kể, mình và anh Bách - chồng chị, nên vợ nên chồng là nhờ mai mối. Ở tuổi 32, một phần vì mải công danh, học hành, phần khác vì mối tình đầu còn vất vưởng trong tâm trí, không hẹn hò, gặp gỡ với ai nên chị Hằng vẫn một bóng đi về. Khi chị cam tâm tặc lưỡi chấp nhận sống cảnh độc thân cả đời thì được người cô họ giới thiệu, mai mối với anh Bách - một người đàn ông gần 40 vẫn chưa lấy vợ. "Cũng chỉ biết rằng anh ấy là người đàn ông ế vợ, có công việc tử tế, gia cảnh ổn thỏa, còn tính tình thế nào, đời sống của anh ấy trước đó ra sao tôi không được biết và cũng không tìm hiểu" - chị Hằng nói.
Vì đã bị liệt vào hàng "gái ế", lại không thể gạt bỏ được những lời giục giã, thúc ép từ phía gia đình nên chị Hằng chấp nhận hẹn hò một thời gian xem đối phương thế nào rồi tính tiếp. Được khoảng tầm ba tháng, đi chơi và thăm viếng nhà nhau trên dưới 10 lần, chị Hằng đồng ý kết hôn. Chị tâm sự: "Tuổi cũng không còn trẻ, đến chơi nhà anh ấy, mẹ anh ấy rất quý và tỏ ra chiều chuộng, chăm sóc. Về phần tôi và anh ấy cũng đã có những chuyện thông tỏ về nhau. Mặt khác, ở tuổi này, nếu lập gia đình cũng không thể quá kén chọn, cân đo đủ mọi mặt. Chính vì những lý do đó nên tôi cũng có phần tin tưởng rồi quyết định đồng ý kết hôn".
Lễ cưới xong xuôi, tuần trăng mật rồi cũng kết thúc, chị Hằng hăm hở với cuộc sống mới. Chị vui mừng và hi vọng cuộc sống hôn nhân của mình suôn sẻ vì bố mẹ chồng và em chồng luôn tỏ ra quý mến, chiều chuộng mình. Chị Hằng gọi cuộc sống ở nhà chồng của mình những ngày tháng đó là như tiên. "Một nàng dâu về sống chung với nhà chồng được mẹ chồng chăm sóc, quan tâm như con gái. Mẹ chồng giành hết việc trong nhà để làm, tôi chỉ việc đi làm về ăn cơm và nghỉ ngơi. Cách đối xử của mẹ chồng khiến tôi có cảm giác như đang sống trong chính ngôi nhà của mình trước đây" - chị Hằng kể.
Rồi chị cho biết, gia đình chồng đối xử với mình tốt là thế nhưng qua nhiều lần trò chuyện, chị lờ mờ nhận ra có điều gì đó mọi người còn đang giấu giếm, lấp lửng nửa muốn nói, nửa muốn che đậy. "Có lần cô em chồng buột miệng nhắc đến một ai đó, cô ấy vừa nói 'ngày xưa chị ấy...' thì mẹ chồng tôi vội vàng gạt nhanh bằng cách chêm vào một câu chuyện khác. Rồi có những khi tôi thấy mẹ chồng, chồng và cô em chồng bàn tán với nhau điều gì đó nhưng khi trông thấy tôi đi vào thì im bặt rồi nhanh chóng tản ra mỗi người một hướng. Tôi không biết là chuyện gì nhưng có nghĩ một điều rằng đó là điều tôi không nên và không được biết" - chị Hằng tâm sự.