Tuy nhiên, để cố định được mức chi tiêu hàng ngày cho tiền đi chợ, người phụ nữ này đã phải rất đau đầu cân đối thu chi để không thiếu trước hụt sau. Thậm chí có những ngày chị tiêu 500k tiền chợ thì ngay lập tức trong tuần phải có kế hoạch “ngày nọ bù ngày kia”.
Nhà có mẹ chồng hơn 70 tuổi, vợ chồng chị và 2 bé con đều đã đi học cấp 1 và mẫu giáo, nhưng với khoản chi tiêu hàng ngày, chị Thảo không khỏi đau đầu.
Chị kể: “Là người phụ nữ trong nhà nên ngày nào mình cũng phải xách làn đi chợ. Nhưng ra đến chợ chẳng biết phải mua bán gì khi thực phẩm thì đắt đỏ tăng giá còn tiền thì có hạn. Rồi còn phải tính xem ăn thực phẩm nào đủ chất cho con và mẹ già.
Đặc biệt còn phải ý thức chi tiêu dè xẻn nhằm tiết kiệm được một khoản nữa”.
Nhà có 5 người và ngày chỉ có 3 bữa ăn sáng trưa tối nhưng khoản tiền chi cho việc đi chợ của chị trung bình là 250 ngàn đồng/ngày.
Nhà có mẹ chồng hơn 70 tuổi, vợ chồng chị và 2 bé con đều đã đi học cấp 1 và mẫu giáo, nhưng với khoản chi tiêu hàng ngày, chị Thảo không khỏi đau đầu. Ảnh minh họa.
“Ngày nào đi chợ mình cũng phải chi tiêu hết 250 ngàn đồng. Như vậy tính ra, riêng tiền ăn mỗi tháng của gia đình cũng hết 7.500.000 đồng. Số tiền này bằng đúng tiền lương tháng của mình. Mình muốn giảm chi tiêu tiền chợ đi nhưng ăn uống mà nghèo nàn quá thì làm sao cả nhà có sức. Còn tiền chợ cứ để như này, nói thật phải chi tiêu bao khoản khác, nhà mình không dành ra được khoản tiền tiết kiệm” – chị Thảo kêu la.
Bữa sáng: 70 ngàn đồng
Vì phải đi làm sớm nên bữa sáng nhà chị mọi người thường tự túc. Chị và chồng thường ăn cơm với thức ăn thừa tối hôm trước để đi làm. Còn mẹ chồng và 2 con, chị để tiền ở nhà để 3 bà cháu ăn sáng.
Thông thường, chị để ở nhà 70 ngàn đồng để cho 3 bà cháu đi ăn sá