Chàng chăn bò tật nguyền “thổi” khát vọng vào đá

Chàng chăn bò tật nguyền “thổi” khát vọng vào đá

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
– Với bàn tay khéo léo và quyết tâm sống, chàng trai tật nguyền đã chọn cách khắc ước mơ của mình lên đá.

Tai họa trời giáng

Lê Trường Giang sinh năm 1980 ở thôn Lệ Kỳ 2, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Giang sinh ra trong một gia đình thuần nông có 3 anh em. Cuộc sống nơi vùng quê khô khắt nắng gió này đã khiến gia đình Giang phải lay lắt kiếm cơm từng bữa. Được sinh ra lành lặn, Giang cũng ham chăn bò, thả diều, bắt nòng nọc như bao người khác.

Giang hồi tưởng lại cái ngày khủng khiếp năm 1989. Buổi chăn bò hôm ấy, cả bọn đang nằm ngắm trời đất thì giật mình nghe tiếng la lớn của đám bạn khi phát hiện có một quả bom bi gần đó. Do sự hiểu biết, những đứa trẻ làng lôi khối sắt ấy lên làm đồ chơi, rồi thi nhau ném đá vào đó. Bất ngờ, tiếng nổ đanh trời hất tung đất đá xung quanh, phủ kín lên người cậu bé 9 tuổi Lê Trường Giang.

Sau ca phẫu thuật Giang giữ lại được mạng sống của mình,nhưng vẫn còn bốn mảnh bom trong cơ thể. Hai năm sau, Trường Giang tái phát bệnh. Gia đình chạy vạy ngược xuôi để kiếm tiền về mua thuốc điều trị nhưng bệnh tình không tiến triển.

Pháp luật - Chàng chăn bò tật nguyền “thổi” khát vọng vào đáLê Trường Giang bên những tác phẩm của mình

Sau này có đoàn phẫu thuật miễn phí do bác sĩ Nguyễn Tài Thu làm trưởng đoàn về địa phương, anh được gia đình đưa đến khám. Bác sỹ Thu khuyên anh không nên tiến hành phẫu thuật nữa vì sẽ ảnh hưởng sau này. Liều thuốc tốt nhất cho anh là tập luyện và thực hiện các phương pháp vật lý trị liệu, dùng chính nội lực của mình để để tự chữa cho mình.

Theo thời gian, các bước di chuyển của anh ngày càng khó khăn, nặng nề. Năm 2011, hệ thống xương trên cơ thể anh đã bị vôi hóa, đi không được, ngồi cũng không được, cúi lưng xuống là đau. Chỉ cần trái gió trở trời, toàn cơ thể anh cuồn cuộn lên những cơn đau thấu xương tủy.

Thế rồi, nghị lực sống trong anh mỗi ngày một lớn. Anh bắt đầu tập đi theo bờ tường. Anh tìm đến với nghệ thuật điêu khắc tượng trên đá như tìm một nơi gửi gắm những ước mơ của mình.

Mong manh một ước mơ

Hằng ngày quẩn quanh dưới chân đồi với con bò, Giang thường nhặt những tảng đá nhỏ ngồi đục đẽo “giết thời gian”. Những sản phẩm đầu tay trông rất ngô nghê, cứng nhắc vì anh không thể xoay chuyển được thân hình.

Không cúi được nên Giang nghĩ ra cách đặt những mảnh đá nhỏ lên yên xe đạp, vừa ngó chú bò vừa đục đẽo. Với những que sắt xây dựng phi 6, phi 10 đập dẹp một đầu, được mài sắc, Giang hì hụi với khối đá.

Cứ thế những bức tượng nhỏ đầu tiên dần hiện ra qua bàn tay khéo léo của Giang. Mọi người trong làng thấy đẹp nên ai cũng động viên Giang cố theo đuổi.

Từ những hòn đá nhỏ, Giang lân la sang những khối đá to hơn.Những tác phẩm của anh tuy chưa thật sự tinh tế, đạt đến độ điêu luyện của nghệ thuật điêu khắc, nhưng đó là sự nỗ lực của một người mang số phận bất hạnh.

Bằng bàn tay và cái tâm của mình, anh “thổi hồn” vào những hòn đá vô tri vô giác. Tính cho đến nay, anh đã có 6 năm cần mẫn với niềm đam mê ấy. Anh khắc được khoảng 80 bức tượng. Số thì giữ lại để làm kỷ niệm, số thì tặng bạn bè, tuyệt nhiên không mua bán.

Trong căn nhà nhỏ của mình, Giang dành một khoảng không gian sát tường để trưng bày các bức tượng hoàn thiện. 30 bức tượng đủ các kích cỡ đặt ngay ngắn trên ba cái bàn gỗ đóng sơ sài. Các bức tượng được làm khá kỹ, nhìn vào biểu lộ ngay sự đầu tư tâm huyết. Đường nét tuy chưa thật tinh tế nhưng đã bộc lộ rõ năng khiếu của người tạc tượng.

Giang nghĩ ra khá nhiều chủ đề như: ông già hút thuốc lào, ông già ngồi hóng mát dưới gốc đa, anh bộ đội và thiếu nhi, thiếu nữ, mẹ Việt Nam anh hùng, ông già buông chài đánh cá...

Trong số những tác phẩm đã hoàn thành, Giang cho biết anh quý nhất là bức tượng Bác Hồ. Nhớ lại hồi quyết tâm tạc tượng vị lãnh tụ này, tác giả đã phải lên hội trường thôn và xã để nhìn hình mẫu nhiều lần. Khi đã in được từng đường nét trên khuôn mặt trong đầu, Giang về nhà tỉ mẫm đục. Phải mất mấy chục ngày tập trung, bức tượng Bác Hồ mới được hoàn thành.

Khi sức khỏe ngày một yếu đi, anh muốn chuyển sang học hội họa cho phù hợp, nhưng hiện nay nó vẫn chỉ là mong ước. Mỗi ngày nặng nhọc di chuyển, rong ruổi khắp các ngọn đồi cùng với con bò, Trường Giang không nguôi nuôi mơ ước về điêu khắc, hội họa, bởi đây là nguồn sống cho những khát vọng của một chàng trai không may mắn.

Loan Nguyễn - Thúy Nga


Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhóm chuyên “đua nóng” xe máy liên tỉnh sa lưới

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ huỷ hoại rừng ở Bình Thuận: Đề nghị không cho hưởng án treo

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:43
VKSND huyện Hàm Thuận Nam đề nghị Toà án xử tăng mức hình phạt và không cho hưởng án treo, đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền, tăng hình phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Cẩn.

Liên tiếp bắt giữ lượng lớn ma tuý qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:22
Hai vụ ma tuý lớn liên tục bị lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ khi đi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Bình Thuận: Cảnh sát 113 truy đuổi, tóm gọn đối tượng đi mua ma tuý

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:11
Tổ tuần tra Cảnh sát 113, Công an tỉnh Bình Thuận trong lúc tuần tra đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt người chồng đâm tử vong hàng xóm vì xích mích với vợ

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:25
Cãi nhau về việc xịt nước trúng người, Nguyễn Văn Bắc đã dùng dao đâm tử vong chị L.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Nhóm chuyên “đua nóng” xe máy liên tỉnh sa lưới

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nhóm gây án ở Đà Nẵng, lẩn trốn đến tỉnh Đồng Nai

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:05
Nhóm 3 đối tượng có hành vi giết người tại Tp.Đà Nẵng, khi đang trên đường bỏ trốn thì bị Công an bắt Tp.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ.