Cha mẹ cắt đốt tay con khi mới lọt lòng

Cha mẹ cắt đốt tay con khi mới lọt lòng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Để đứa trẻ được tồn tại khỏe mạnh, bắt buộc người mẹ phải cắn đứt đốt tay con từ khi mớt lọt lòng. Đó là quan niệm của một gia đình làm nghề nông tại một vùng quê ở Thanh Hóa.

Ca bệnh hiếm có

Ngày 5/12/2012, các bác sĩ bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết bé Lê Đình H., mới 3 ngày tuổi đang trong tình trạng nhiễm trùng đường máu do vết cắn của mẹ là sản phụ Đỗ Thị S., (32 tuổi quê Thanh Hóa). Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 1/12/2012, sản phụ S nhập viện bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng chuyển dạ. Đến 5h sáng hôm sau, chị S. đã sinh một bé trai kháu khỉnh, cân nặng 3kg. Đang nằm trong phòng hậu sản để dưỡng sức, chị S. bỗng dưng ôm ghì, cắn đứt ngón tay đứa con mới sinh của mình. Theo sản phụ S., người nhà bên chồng đã yêu cầu chị làm như vậy để cầu an cho đứa bé theo quan niệm "mất cái này được cái kia".

Đó cũng là tục lệ mà gia đình chồng chị đã thực hiện với những đứa trẻ mới sinh trước đây với quan niệm có thể đứa bé mất đi 2 đốt ngón tay, nhưng cuộc đời nó sẽ phát triển khỏe mạnh, bình yên. Thấy đứa trẻ sơ sinh mất nhiều máu, bàn tay tái nhợt, các bác sĩ lập tức cho chuyển bé H. lên bệnh viện Nhi Đồng - Đồng Nai tiếp tục điều trị.

Pháp luật - Cha mẹ cắt đốt tay con khi mới lọt lòng

Bé Lê Đình H. bị mẹ cắn mất hai đốt ngón tay tại bệnh viện.

Bác sĩ Trần Thị Bích Phượng, phó khoa Hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng - Đồng Nai cho biết: Theo hồ sơ bệnh án, bé H. bị mất đốt 1, đốt 2 của ngón thứ hai bàn tay trái. Tình trạng vết thương ở tay của bé H. bị nham nhở vì vết cắn không bằng phẳng. Các bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện đã tiến hành can thiệp, cắt lọc gọn lại vết thương để giữ thẩm mỹ cho bé H. về sau.

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe bé H. đã tiến triển tốt, da dẻ hồng hào trở lại, bé đã bú tốt, vết thương đang dần hồi phục. Tình trạng nhiễm trùng đã được chữa khỏi và bé vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng Hồi sức sơ sinh. Hiện tại, vết thương làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé, nhưng về tương lai sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nó chỉ ảnh hưởng đến chức năng cầm nắm của bé và yếu tố thẩm mỹ khi bé lớn lên".

Chuyện sản phụ S. tự cắn đứt ngón tay đứa con của mình khiến nhiều người dân có mặt tại bệnh viện rất bức xúc. Bởi bất cứ người mẹ nào khi sinh đều cầu mong con khỏe mạnh, lành lặn. Song một số người lại tỏ vẻ cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh éo le của sản phụ S. khi biết chuyện chị đang khao khát một đứa con để nuôi. Điều này nghe có vẻ thật phi lý.

Một bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng - Đồng Nai từng làm trong ngành mấy chục năm phải thốt lên: "Từ lúc công tác trong ngành, từng điều trị cho hàng triệu trẻ sơ sinh, tôi thấy chưa có trường hợp nào lại lạ lùng như ca bệnh nhi này. Cũng thật ngạc nhiên là thời buổi này, người dân lại có những quan niệm kỳ quái như vậy.

Hơn nữa gia đình sản phụ là người dân tộc Kinh, họ lại sống tại Biên Hòa, Đồng Nai, một trong những thành phố sầm uất nhất nhì các tỉnh phía Nam. Lẽ ra họ phải nhận thức được rằng, việc làm sai trái này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho đứa trẻ. Ấy vậy mà cha mẹ mê muội quá hóa ra con khổ hơn. Tôi chỉ mong đây là trường hợp đầu tiên và cũng là trường hợp cuối cùng. Đúng là ca bệnh hiếm gặp".

"Truyền thống" gia đình kỳ dị

Anh Lê Đình D. (32 tuổi), chồng sản phụ S. kể: "Thực ra chuyện buồn quá khứ tôi không muốn nhắc lại làm gì, đau lòng lắm. Nếu tôi không kể thì nhiều người hiểu nhầm cho rằng, vợ chồng tôi tàn độc với con. Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi ra ở riêng trong một căn nhà nhỏ tại quê Thanh Hóa.

Hai năm sau ngày cưới, vợ tôi sinh được một bé gái nặng 4kg, nước da hồng hào, khuôn mặt bụ bẫm, mắt long lanh nhìn ai cũng mê. Vợ chồng tôi thầm mừng vì có đứa con gái khỏe mạnh lại nhanh nhẹn. Vừa sinh xong, hai mẹ con nằm bệnh viện được một tuần thì các bác sĩ cho xuất viện. Nhưng khi về nhà chỉ hai ngày thì nó bỗng nhiên bỏ vợ chồng tôi ra đi khi mới được 9 ngày tuổi. Ba mẹ tôi khẳng định lỗi là do chúng tôi không làm theo tục gia đình.

Hồi trước, cha mẹ tôi sinh ra ba chị em tôi, đứa nào cũng bị mẹ cắn mất đốt tay thì cuộc đời mới có thể bình yên vô sự. Cha mẹ tôi cho rằng, gia đình tôi khó về đường con cái, nên đã nhờ một ông thầy coi bói. Ông thầy phán, cứ mỗi lần sinh con thì phải cắn đứt đốt tay thuộc ngón trỏ bàn tay trái thì đứa bé mới sống được. Tin lời thầy, mẹ tôi đã chỉ cho vợ chồng tôi làm theo. Hiện ba chị em tôi đều bị mất một đốt tay ngón trỏ bàn tay trái. Điều này trở thành phong tục của gia đình tôi từ trước. Mọi người đều tin rằng, muốn nuôi được con thì phải hy sinh một chút trên cơ thể nó".

Pháp luật - Cha mẹ cắt đốt tay con khi mới lọt lòng (Hình 2).

Anh Lê Đình D. với đốt ngón tay bị mẹ cắn ngày trước.

Anh D. cho rằng, tất cả cũng do họ khao khát muốn có đứa con nên mới làm theo lời mẹ ở quê. Từ hồi mất đứa con đầu lòng, anh chị rất đau khổ. Cho tới khi mang bầu bé H. được hai tháng tuổi, anh chị dắt díu nhau vào Đồng Nai mưu sinh, chị S. thì làm công nhân còn anh D. làm thợ hồ.

Cuộc sống cực khổ nhưng họ vẫn ao ước có đứa con cho vui cửa vui nhà. Trước khi vào Nam, chị S. được cha mẹ chồng dặn dò cẩn thận rằng khi nào sinh con thì phải nhớ cắn đứt đốt ngón tay của con để nó được bình yên. Nên chị S. đã cắn răng, chịu đựng làm theo.

Theo anh D., em trai anh tên T., năm nay 27 tuổi, hiện đang lái xe cho một công ty ở Hà Nội, là người rất nhanh nhẹn và khéo léo. Em trai anh học hết phổ thông rồi tham gia đi bộ đội. Trong quá trình rèn luyện ở đơn vị, mặc dù bị mất đốt tay, nhưng anh T. bắn súng rất giỏi. Nhân dịp đơn vị sắp xếp cho anh đi học để vào biên chế chính thức thì bị phát hiện bàn tay bị thiếu đốt, thế là anh T. không có cơ hội ở lại đơn vị. Trở về quê anh học nghề lái xe và hiện đang làm nghề này rất tốt.

"Tôi chỉ sợ sau này con mình lại rơi vào trường hợp như chú nó thì tội nghiệp. Cũng vì tin vào lời thầy bói, chúng tôi đã làm con mình đau đớn, dị tật. Tất cả cũng chỉ là mong muốn con sung sướng hơn mình mà thôi", anh D. thở dài khi nghĩ về tương lai đứa con với bàn tay không lành lặn.

Theo luật sư Phạm Văn Minh, đoàn luật sư TP.HCM, sản phụ nào sau khi sinh cũng đều mong con khỏe mạnh, bình yên. Trong dân gian tồn tại nhiều quan niệm về nuôi dạy con cái khác nhau. Nhưng trường hợp của sản phụ Đỗ Thị S. cắn đứt đốt ngón tay của con theo quan niệm gia đình nhà chồng là tội mê tín dị đoan, phản khoa học. Hơn nữa, trường hợp này người mẹ đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con, có thể khởi tố người mẹ về tội "Cố ý gây thương tích" với đứa trẻ.

Ái Minh


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.