Câu chuyện xúc động ở khu mộ hai cô gái dạt vào vùng biển ở Hà Tĩnh

Câu chuyện xúc động ở khu mộ hai cô gái dạt vào vùng biển ở Hà Tĩnh

Thứ 7, 30/03/2024 | 19:00
0
Suốt 5 năm qua, cứ đến mùng một và ngày rằm, người dân nơi đây vẫn lặng lẽ thắp hương, chăm sóc phần mộ của hai cô gái xấu số.

Theo VietNamNet, một buổi chiều đầu tháng 4 của 5 năm về trước, người dân xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bàng hoàng phát hiện thi thể hai cô gái mặc áo phao màu đỏ, buộc chặt vào nhau dạt vào bờ biển.

Thời điểm phát hiện, thi thể hai cô gái đã phân hủy nặng, người dân nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính. Song công việc khá khó khăn bởi trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chỉ có hai chiếc điện thoại đeo ở cổ nhưng bị ướt nước và sập nguồn.

Đời sống - Câu chuyện xúc động ở khu mộ hai cô gái dạt vào vùng biển ở Hà Tĩnh

Người dân chăm sóc, hương khói khu mộ 2 cô gái

Sau khi khám nghiệm tử thi, khôi phục dữ liệu trên chiếc điện thoại đã nhúng nước, danh tính hai nạn nhân được xác định là chị em ruột tên Wang Ting Ting (SN 1985) và Wang Nan (SN 1991). Hai chị em sinh ra trong một gia đình thuần nông ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc).

Qua nhiều lần đăng tải thông tin lên mạng xã hội tìm kiếm thân nhân cho nạn nhân không được, chính quyền xã đã phối hợp với người dân mua quan tài, thuê đội khâm liệm về tổ chức mai táng cho hai cô gái xấu số tại nghĩa trang thôn Song Long (xã Cương Gián).

Đời sống - Câu chuyện xúc động ở khu mộ hai cô gái dạt vào vùng biển ở Hà Tĩnh (Hình 2).

Hai cô gái xấu số là chị em ruột tên Wang Ting Ting (SN 1985) và Wang Nan (SN 1991)

Vài ngày sau khi nạn nhân được an táng, thân nhân đã nắm được thông tin. Người bố di chuyển hàng nghìn kilomet từ Trung Quốc đến xã Cương Gián để thăm phần mộ của hai con gái.

"Sau khi đến thăm, ông bố đã bỏ chi phí ra xây mộ cho hai con gái. Do khoảng cách địa lý xa xôi nên bố của Ting Ting và Wang Nan đã gửi gắm phần mộ lại, nhờ bà con trong xã của chúng tôi chăm sóc. Gia đình họ có quan niệm phong thủy là mất ở đâu sẽ chôn cất ở nơi đó", anh Trần Văn Hậu (một người dân ở xã Cương Gián) cho hay.

Suốt gần 5 năm trôi qua, phần mộ của hai chị em nói trên đã được người dân xã Cương Gián chăm lo chu đáo. "Đặc biệt mỗi tháng hai lần (đầu tháng và ngày rằm), hoặc đến ngày giỗ, bà con chúng tôi lại thay phiên nhau xuống khu mộ của Ting Ting và Wang Nan.

Đời sống - Câu chuyện xúc động ở khu mộ hai cô gái dạt vào vùng biển ở Hà Tĩnh (Hình 3).

Người dân xã Cương Gián thay nhau quét dọn phần mộ của hai nạn nhân. Ảnh: VH

Chúng tôi quét dọn và thắp hương, chụp ảnh gửi cho gia đình hai cô gái để thân nhân yên tâm rằng nơi xứ người này, con gái họ vẫn có mồ yên, mả đẹp, không cô đơn, lạnh lẽo ", một người dân thường xuyên đến khu mộ của hai cô gái chia sẻ.

Bố mẹ hai cô gái có hoàn cảnh khó khăn nên người dân nơi đây cũng hỗ trợ kinh phí để họ thỉnh thoảng sang Việt Nam thăm phần mộ của hai con.

"Gia đình hai cô gái thuộc diện thuần nông, sống ở Cát Lâm, Trung Quốc. Gia đình thuộc miền xứ lạnh. Để đến được Việt Nam, họ phải đi tàu hoả mấy ngày đêm mới đến được Hà Nội và bắt xe về Cương Gián để thắp hương cho hai người con gái xấu số", người dân xã Cương Gián nói.

Lãnh đạo UBND xã Cương Gián cho biết: "Hai cô gái người Trung Quốc không may mất rồi trôi dạt vào ven biển trên địa bàn xã, nhưng được sự giúp đỡ, chia sẻ của bà con nhân dân, phần mộ của hai cô gái đã khang trang. Tôi rất hoan nghênh, ủng hộ hành động vì cộng đồng của người dân xã nhà. Mỗi tháng hai lần, vào ngày đầu tháng và ngày rằm, người dân tự góp tiền để mua lễ, hương khói ở phần mộ hai cô gái xấu số khiến mọi người nhìn vào cũng đều cảm thấy ấm lòng".

 Anh Trần Văn Hậu (SN 1990), trú tại xã Cương Gián cho biết: "Suốt 5 năm qua, chúng tôi vẫn xuống phần mộ của hai cô gái thắp hương đều đặn, dọn dẹp rồi chụp ảnh để gửi qua cho gia đình họ ở Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ an ủi được phần nào cho linh hồn hai cô gái xấu số, cũng như để gia đình họ được yên lòng".
Anh Hậu cũng là người đã đứng ra kêu gọi bà con trong xã góp tiền để làm thêm mái che trên phần mộ của hai cô gái. Phần mộ của hai cô gái được xây dựng trên diện tích khoảng 30m2, Dân trí thông tin.

KHÁNH LINH (t/h)

Xúc động câu chuyện vợ hiến thận cứu sống chồng

Thứ 6, 15/03/2024 | 06:59
Suốt 5 năm qua, niềm hy vọng lớn nhất của người phụ nữ 30 tuổi là cứu sống được người chồng mắc bệnh suy thận của mình.

Xúc động Lễ gắn tên đường anh hùng liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương

Thứ 5, 14/03/2024 | 15:00
Sự kiện gắn tên đường liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Phương như một sự tri ân đối với người con quê hương đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Kiểm tra, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố

Chủ nhật, 12/05/2024 | 13:07
Sở Y tế Đồng Nai đã làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng về công tác quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước dự hội thảo quốc tế về sức khỏe

Chủ nhật, 12/05/2024 | 12:50
Hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước tham dự hội thảo quốc tế với chủ đề “Kiến thức về sức khỏe trong cuộc cách mạng của thời đại kỹ thuật số”.

Bởi ngày này để mẹ thấy được yêu

Chủ nhật, 12/05/2024 | 10:21
Mẹ cũng là cả Ngày Mai của con nữa. Là mẹ đã gieo vào con những ngày mai. Của hy vọng. Của lòng tin con sẽ làm được. Của cả cam kết cứ sống đi, sai đâu cũng có mẹ cùng con sửa lại.

Con cá màu đỏ bán với giá 3,8 tỷ đồng, vẫn có người xuống tiền mua

Chủ nhật, 12/05/2024 | 09:41
Một con cá rồng màu đỏ đã được bán với giá 3,8 tỷ đồng khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Loài rắn lớn nhất từng sống trên Trái đất, có thể ăn thịt cả cá sấu

Chủ nhật, 12/05/2024 | 09:30
Loài rắn này dài tới 15 m, nặng 1 tấn và tấn công con mồi bằng cách siết chặt như trăn Anacondas.
     
Nổi bật trong ngày

Người đàn ông đào được cục vàng nặng 4,1kg giá hơn 6 tỷ đồng

Thứ 7, 11/05/2024 | 11:59
Khi đang dò kim loại, người đàn ông bất ngờ tìm thấy một cục vàng khổng lồ nặng 4,1kg có giá hơn 6 tỷ đồng.

Loài rắn lớn nhất từng sống trên Trái đất, có thể ăn thịt cả cá sấu

Chủ nhật, 12/05/2024 | 09:30
Loài rắn này dài tới 15 m, nặng 1 tấn và tấn công con mồi bằng cách siết chặt như trăn Anacondas.

Con cá màu đỏ bán với giá 3,8 tỷ đồng, vẫn có người xuống tiền mua

Chủ nhật, 12/05/2024 | 09:41
Một con cá rồng màu đỏ đã được bán với giá 3,8 tỷ đồng khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Xông vào khách sạn, chồng bắt quả tang vợ ở cùng 2 người đàn ông lạ

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:38
Xông vào phòng khách sạn, người chồng bắt gặp vợ đang ở cùng với hai người đàn ông khác.

Anh nông dân kiếm trăm triệu đồng nhờ nuôi con “hiền như cục bột”

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:30
Nhờ nuôi loài đặc sản này trong bể xi măng, anh nông dân ở miền Tây có thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng/năm.