Cành Salix hay còn gọi là cành liễu, có tên tiếng anh là Curly Willow, là loại cây thuộc họ Liễu, xuất xứ từ Trung Quốc.

Cành này xoăn tự nhiên, dễ uốn cong, tạo dáng. Mỗi cành dài trung bình từ gần 2m, chúng thường có dáng xoăn gợn sóng, lá nhỏ, màu xanh, sau khi được cấp ẩm đủ lá sẽ ra đều xanh cả một khoảng không gian.

Cành Salix du nhập vào Việt Nam đã nhiều năm nay và được các nghệ nhân ngành hoa sử dụng trong các tác phẩm trình diễn tại các sự kiện (do tính chất dễ uốn, tạo được nhiều kiểu dáng độc đáo) nhưng chưa được biết đến rộng rãi. Những năm gần đây, các cửa hàng hoa đã bắt đầu sử dụng loại cành salix để bó hoa, cắm lọ, trang trí tiệc đám cưới… Và vào khoảng cuối năm ngoái, cành cây lạ mắt này bất ngờ "gây sốt" với những người yêu thích cắm hoa.
Chị Nguyệt Hà, chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Đinh Lễ (Hà Nội) kể: “Sau khi lướt Facebook thấy cành liễu xoăn được chị em truyền tai nhau, tôi cũng thử nhập 50 bó về bán. Chuyến hàng đầu tiên thành công ngoài mong đợi. Chỉ rao vài tiếng đã có khách đặt mua hết sạch. Sau đó, ngày nào tôi cũng nhập về bán, mỗi ngày hơn 50 bó hết vèo vèo".
Trong khi đó, chia sẻ với Nông thôn Việt, chị Hoàng Quỳnh, một người bán online ở Hà Đông, cho biết đây là vụ thứ 2 chị bán cành Salix. Năm nay, mọi mặt hàng đều bán kém hơn năm ngoái nên lượng tiêu thụ cành này cũng giảm hơn một chút.
Chị Quỳnh cho biết, cành này người mua về chỉ cần cho nước vào bình và cắm đơn giản. Thời gian chơi có thể từ 2-4 tháng, tùy thuộc vào thời tiết. Chỉ cần cắm tầm hơn 1 tháng, cành Salix sẽ ra rễ và lên những chiếc lá xanh rất đẹp. Sự độc đáo đó khiến nhiều chị em rất ưa chuộng mua về cắm chơi.
Năm ngoái, có thời điểm biên không thông, lượng hàng bán ra nhiều. Có ngày chị bán hơn 100 bó nhưng lượng hàng về không đều, đôi lúc khách phải đặt trước. Còn năm nay, biên thông nên số lượng nhập về rất sẵn, khách muốn mua bao nhiêu chị cũng có.
Chị Ngọc Bảo, chủ cửa hàng hoa tươi ở Hà Nội, cũng cho biết năm ngoái cành Salix được rất nhiều người săn đón, ngày nào chị cũng nhập cả trăm bó về vẫn bán hết.
“Năm nay khi chưa đến mùa, khách cũ đã nhắn tin hỏi rất nhiều xem bao giờ có cành Salix về và năm nay có bán không. Tôi năm nay chưa nhập về vì mùa này nhập về đầu sẽ bị đen, ra rễ chất lượng kém lắm, nhất là những cành non”, chị nói.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.